Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LIÊN BANG NGA: ĐẬP PHÁ MỘ PHẦN DÂN DO THÁI

(NCTG) Tại trung tâm thành phố Krasnoyarsk (Liên bang Nga), rạng sáng ngày 8-10-2007, một nghĩa trang người Do Thái đã bị những kẻ lạ mặt đột nhập và đập phá 64 tấm bia mộ.

Ảnh: newsru.com

Phía cảnh sát cho rằng đó chỉ là hành động tự phát của một nhóm côn đồ, nhưng chủ tịch Hội người Do Thái thành phố - ông Iuri Livshits - thì khẳng định với báo chí, ông tin chắc đó là hoạt động có mục đích của một tổ chức cực đoan bài Do Thái. Hành động phá mộ chí, vẽ bậy lên bia, xúc phạm vong linh những người đã khuất diễn ra không phải một lần ở nơi này.

Căn cứ theo những vết giày còn mới ở nghĩa trang, cảnh sát Krasnoyarsk đã tiến hành điều tra và hy vọng sẽ sớm tìm ra thủ phạm. Vụ việc được khởi tố theo điều khoản về những hành vi côn đồ và điều đã khiến những người Do Thái trong thành phố bất bình vì theo họ, đây không thể gọi là hành vi côn đồ, mà, nghiêm trọng hơn, là hành vi đáng lên án của chủ nghĩa vandalism (chủ trương bài bác những giá trị văn hóa, giá trị tinh thần của xã hội, hủy hoại những vật thể liên quan đến lịch sử, văn hóa, nghệ thuật…)

Nghĩa trang Do Thái ở Saint-Peterburg bị phá phách và xúc phạm bằng những hình vẽ - dấu hiệu của phát xít Đức trên bia mộ - vào tháng 12-2004 - Ảnh: newsru.com

Vandalism gần đây xuất hiện rất thường xuyên ở Nga, đặc biệt là lối hành xử quá khích của giới trẻ đối với những đài tưởng niệm, bia mộ, nghĩa trang. Tháng nào cũng có những vụ phá phách mộ chí, ăn trộm các đồ thờ, tranh thánh ở nhà thờ chỉ để... tiêu hủy! Thậm chí, cách đây gần 1 năm, người ta còn ghi nhận một vụ phá mộ phần tại một thành phố vùng Kuban do… các học sinh phổ thông thực hiện!

Nguyên nhân của hiện tượng này, phải chăng, là sự xuống cấp của đạo đức xã hội, nhận thức về văn hóa hay còn những điều gì sâu xa khác nữa?

Tác giả bài viết: Mạc Thủy, từ Liên bang Nga