Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KIM CHÍNH NHẬT: SỐNG VÀ NGỰ TRỊ!

(NCTG) Hãng Thông tấn Bắc Hàn cho hay mật vụ xứ này vừa phát hiện một âm mưu ám sát Lãnh tụ Kính yêu Kim Chính Nhật và điều này có vẻ xác nhận nguồn tin của Mỹ, theo đó, nhà độc tài họ Kim vẫn sống và nắm quyền bính, mặc dù trong những tháng gần đây, nhiều lời đồn đại "ác ý" cho rằng ông ta đã lâm trọng bệnh, hoặc có thể đã qua đời.

Kim Chính Nhật (phải) và cha, Kim Nhật Thành (trái) đi kiểm tra một sân vận động tại Bình Nhưỡng (ảnh chụp năm 1992)

Thứ Năm qua, tư lệnh các lực lượng đồn trú tại Châu A - Thái Bình Dương của quân đội Mỹ, ông Timothy Keating đã tuyên bố: họ Kim vẫn sống và ngự trị. Trong buổi họp báo tại Washington, vị lãnh đạo quân đội cấp cao này đã không cho biết những chi tiết.

Rất nhiều nguồn tin được lan truyền ở ngoại quốc cho rằng vào trung tuần tháng 8-2008, Kim Chính Nhật, năm nay 66 tuổi, đã bị chảy máu não. Còn theo thông báo của giới lãnh đạo Nam Hàn thì từ dạo ấy, sức khỏe của họ Kim đã được hồi phục.

Giữa chừng, theo phong cách thường lệ, Bình Nhưỡng loan tin người đứng đầu Đảng Công nhân Triều Tiên đã tới thăm một nhà máy công cụ thuộc tỉnh Chagando và "đánh giá cao những thành tích mà đơn vị này đã đạt được". Đồng thời, Hãng Thông tấn KNCA cũng thông báo rằng các cơ quan an ninh xứ này đã phát hiện một vụ mưu sát Kim Chính Nhật: theo nguồn tin này, một công dân Bắc Hàn tên là Li, vào đầu năm 2008, đã vượt biên bất hợp pháp sang Nam Hàn và được tuyển vào làm cho cơ quan tình báo nước này. Bản tin của KNCA cho hay: Li được huấn luyện đặc biệt rồi được cử về Bắc Triều Tiên để thăm dò những chuyến đi của họ Kim.

Dường như "tên khủng bố" họ Li còn được trang bị thiết bị âm học và loại độc dược có thể giết người trong tức khắc. Thông báo của Bộ An ninh Bắc Hàn không nhắc cụ thể đến cái tên Kim Chính Nhật mà chỉ gọi theo cách truyền thống: "Ban lãnh đạo Tối cao" (hiểu là vị nguyên thủ quốc gia).

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]