Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Đức Giáo hoàng Phanxicô: MỌI TÍNH MẠNG CON NGƯỜI ĐỀU THIÊNG LIÊNG, VÀ CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ

(NCTG) Chúng ta không thể chấp nhận sự kỳ thị, phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng cũng cần khẳng định rằng không thể dùng bạo lực để đạt bất cứ điều gì, ngược lại, có thể đánh mất nhiều thứ, theo lời Đức Thánh Cha Phanxicô.
Đức Giáo hoàng trong buổi tiếp kiến chung định kỳ hàng tuần tại Tòa Thánh, khi Ngài nói về trường hợp của George Floyd - Ảnh: reportdoor.com
Một tuần sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da đen 46 tuổi và được xem như nạn nhân của tệ bạo hành cảnh sát tại Minneapolis, gây nên hàng loạt cuộc biểu tình kèm bạo lực tại rất nhiều thành phố của Mỹ và trên thế giới, Đức Giáo hoàng lần đầu đã lên tiếng trong tham dự buổi tiếp kiến chung trực tuyến thường lệ hàng tuần.

Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nói: “Chúng ta không thể bao dung hoặc nhắm mắt trước bất kỳ loại phân biệt chủng tộc hay loại trừ nào và giả vờ bảo vệ sự thánh thiêng của mọi sự sống con người”. Nói về những hành động bạo lực diễn ra trên đường phố Mỹ vừa qua, Ngài bác bỏ và gọi đó là sự “tự hủy hoại và tự gây thương tích”.

Chúng ta không đạt được điều gì bằng bạo lực và mất rất nhiều điều”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh và cho hay Ngài “rất quan tâm đến tình trạng bất ổn xã hội đang diễn ra ở Hoa Kỳ sau cái chết bi thảm của ông George Floyd”. “Tôi hiệp thông với Giáo phận Saint Paul và Minneapolis, và Giáo hội của Hoa Kỳ”, người đứng đầu Giáo hội Hoàn vũ nói.

Cầu nguyện cho linh hồn ông George Floyd và tất cả những người thiệt mạng vì sự phân biệt chủng tộc”, ““cầu nguyện cho các gia đình và bạn bè đang đau khổ của họ được an ủi”, và “cầu nguyện cho hòa giải dân tộc và hòa bình mà chúng ta mong mỏi”, Đức Giáo Hoàng đã dành toàn bộ phần tiếng Anh của buổi tiếp kiến chung cho vụ này.

Phần cuối, Đức Thánh Cha nói lời “xin Đức mẹ Guadalupe, Mẹ của Mỹ châu, cầu bầu cho tất cả những người làm việc vì hòa bình và công lý trên đất nước của anh chị em và trên thế giới”, và “xin Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình”. Đây là lần đầu tiên Ngài lên tiếng kể từ cái chết của George Floyd và những cuộc biểu tình bạo lực bùng nổ.

(*) Các trích đoạn trong bài từ bản dịch của “Vatican News”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh