Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Đại sứ Ukraine: “CÁC BẠN COI TRỌNG VIỆC GIẢM PHÍ ĐIỆN, GA... HƠN TỰ DO?”

(NCTG) Liên bang Nga phải trả một cái giá rất lớn vì vi phạm luật pháp quốc tế, tấn công một quốc gia có chủ quyền và giết hại cư dân của họ, theo bà Lyubov Nepop, Đại sứ Ukraine tại Hungary.
Đại sứ Ukraine tại Hungary: “Hãy cung cấp cho chúng tôi vũ khí để chúng tôi có thể tự vệ” - Ảnh: index.hu
Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo “Tiếng Dân” (Népszava), nhà ngoại giao này khẳng định: Nga muốn buộc Ukraine phải đầu hàng bằng cách thực hiện các tội ác chống lại loài người, các bằng cứ về tội ác này đang được Tòa án Hình sự Quốc tế xem xét. Bà cũng nhắc lại rằng theo lời kêu gọi của Tổng thống Volodymyr Zelensky, một liên minh chống chiến tranh quốc tế đã được thành lập, trong đó Hungary là một thành viên.

Vì vậy, ngày nay chúng ta là đồng minh trong cuộc chiến này. Chúng tôi biết ơn Chính phủ Hungary đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, ủng hộ quyết định của Liên Âu trong việc giúp Ukraine trang bị vũ khí từ các nguồn của Tổ chức Gìn giữ Hòa bình Châu Âu”, bà Lyubov Nepop nói.

Tuy nhiên, theo đại sứ Ukraine, những gì Hungary và các đối tác đang làm là chưa đủ. Hiện, cần có thêm nhiều vũ khí để ngăn chặn sự xâm lược của Nga. Bà Lyubov Nepop cũng kêu gọi các đồng minh của Ukraine đóng cửa không phận Ukraine, ngăn chặn các vụ ném bom tiếp tục vào khu vực dân cư yên bình.

Chúng tôi không yêu cầu các quân nhân Hungary hoặc binh lính từ các quốc gia thành viên NATO khác đến chiến đấu thay chúng tôi, nhưng họ có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách gây áp lực chính trị và trừng phạt lên nước Nga, đồng thời giúp đỡ chúng tôi về mặt tài chính”, Đại sứ Lyubov Nepop bày tỏ.
 
Một chiếc cầu bị phá sập ở TP. Irpin, ngày 5/3/2022 - Ảnh: Aris Messinis (AFP)
Một chiếc cầu bị phá sập ở TP. Irpin, ngày 5/3/2022 - Ảnh: Aris Messinis (AFP)

Về sự thay đổi chính sách với Nga trước đây của Hungary, vị nữ chính khách nói, việc Liên bang Nga xâm lược quê hương bà là một ranh giới chia cắt, mà vì thế rất nhiều nước đã thay đổi lập trường. Việc Hungary gia nhập 8 nước Liên Âu ủng hộ vị thế ứng cử viên EU của Ukraine là một bước đi nhất quán của Chính phủ Hungary và Ukraine rất biết ơn về điều này.

Tôi tin rằng cho đến giờ, cả thế giới đã hiểu rằng dân Ukraine là người châu Âu, chúng tôi đã chiến đấu bằng xương máu vì quyền được trở thành thành viên toàn diện của Cộng đồng Châu Âu. Đối với sự hợp tác với Nga, chúng tôi tin rằng đã đến lúc “rời bỏ Putin”, bà nói với báo “Tiếng Dân”.

Theo lời bà, đã đến lúc Nga phải tỉnh ngộ ra rằng họ phải trả một cái giá rất lớn cho hành vi vi phạm tàn bạo luật pháp quốc tế, vì tấn công một quốc gia có chủ quyền và giết hại cư dân của quốc gia đó.

Do đó, Đại sứ Lyubov Nepop yêu cầu các đối tác Hungary: “Hãy cung cấp cho chúng tôi vũ khí và thiết bị bảo vệ để chúng tôi có thể tự vệ - cùng với các bạn! Và đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu NATO đóng cửa không phận Ukraine. Phần còn lại chúng tôi tự làm”.
 
Chia tay tại sân ga Kyiv, ngày 4/3/2022 - Ảnh: Sergei Chuzavkov (AFP)
Chia tay tại sân ga Kyiv, ngày 4/3/2022 - Ảnh: Sergei Chuzavkov (AFP)

Bà Lyubov Nepop, trước đó, cũng được biết tới với những phát biểu đầy bức xúc trước đường lối của Hungary với Ukraine: chỉ tiến hành chiến dịch hỗ trợ nhân đạo, chứ không cho phép đưa quân đội và khí tài quân sự qua nước Hung để giúp đỡ Ukraine, vì lý do cần bảo vệ an ninh cho Hungary và cho Hung kiều tại Ukraine.

Phương Tây đã làm nhiều, nhưng không đủ. Ukraine cần sự giúp đỡ nhiều hơn nữa, một phần đến từ Hungary”, vị nữ chính khách nghẹn ngào nói trong cuộc trò chuyện chiều thứ Sáu 4/3 tại Budapest. Lẽ ra đã có thể ngăn chặn Nga trước khi Putin đưa quân tấn công Ukraine và thủ đô Kyiv, quê hương của bà, nếu quốc tế không nói rằng tổng thống Nga sẽ không làm thế.

Rồi ai cũng cho rằng Kyiv sẽ thất thủ trong vài ngày, mặc dù tới giờ, có thể thấy là chiến tranh còn xa mới kết thúc. “Chỉ có Ukraine là nói khác từ đầu đến cuối”, bà Lyubov Nepop nhắc lại, và lưu ý rằng, khá lâu trước khi xảy ra cuộc chiến, Ukraine đã đề nghị Phương Tây trừng phạt Nga, nhưng vô hiệu và điều này chỉ diễn ra rất muộn sau đó.

Sự bình yên chiến thuật của các vị chỉ có thể có ở dưới mồ”, Đại sứ Ukraine nói thẳng, ám chỉ một phát biểu của Thủ tướng Orbán Viktor trước đó vài ngày, theo đó, cần một “sự bình yên chiến thuật” để nước Hung đừng bị cuốn vào xung đột ở nước láng giềng Ukraine. “Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine”, bà khẳng định.
 
Bà Lyubov Nepop: “Các bạn không hổ thẹn về bản thân mình sao?” - Ảnh: index.hu
Bà Lyubov Nepop: “Các bạn không hổ thẹn về bản thân mình sao?” - Ảnh: index.hu

Rõ ràng là tổng thống Nga đang đi theo con đường của Hitler xưa kia, và tận dụng cuộc chiến này để ghi tên mình vào lịch sử. Trước đây, Putin đã nói rõ rằng ông ta coi vùng Đông Trung Âu - mà Hungary cũng là một bộ phận - phải là một khu vực lợi ích và ảnh hưởng riêng của nước Nga, theo nhà ngoại giao Ukraine.

Bà Lyubov Nepop cũng nhắc lại cuộc cách mạng mùa thu tháng 10/1956, khi người Hung rất trách móc là Phương Tây đã không giúp đỡ, khiến nước Hung phải một mình đối mặt với một kẻ thù mạnh hơn bội phần là Liên Xô. Cũng chính bởi thế, mà giờ đây Hungary hãy đứng về phía Ukraine, và giơ cánh tay hỗ trợ, theo bà.

Hãy để cho cuộc chiến này là một 1956, mà người Nga không chiến thắng. Phe thắng trận bây giờ sẽ không phải là bên Putin!”, bà nói và nhấn mạnh: “Sẽ đế lượt các bạn, Putin sẽ không dừng bước!”. Và để trả lời một ý của chính quyền Hungary, theo đó, cần “hữu hảo” với Moscow để có được giá năng lượng rẻ, Đại sứ Ukraine đã có những lời sấm sét:

Đối với các bạn, giảm chi phí điện, ga... là quan trọng hơn tính mạng con người? (...) Ngày kỷ niệm cuộc cách mạng 1848 đang đến và các bạn nói về việc tiết kiệm phụ phí? Các bạn không hổ thẹn về bản thân mình sao? Những người coi việc giảm chi phí quan trọng hơn tự do có quyền kỷ niệm ngày 15/3 không? Làm ơn, chỉ những ai can đảm đứng lên đấu tranh cho tự do mới nên xuống đường ăn mừng trong năm nay!”.

Theo tường thuật của báo chí, khi bà đại sứ phát biểu những lời này, bà đã òa khóc và cả khán phòng im bặt, câm lặng, dường như bầu không khí cũng hoàn toàn bị đóng băng!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh