Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐỨC: NGOẠI TRƯỞNG TƯƠNG LAI CHỈ TRẢ LỜI BẰNG TIẾNG MÌNH

(NCTG) Ông Guido Westerwelle, được trông đợi là ngoại trưởng trong tương lai của nước Đức sau thành công của Đảng Dân chủ Tự do (FDP) trong kỳ tổng tuyển cử vừa qua, đã từ chối trả lời bằng tiếng Anh trước câu hỏi của một ký giả Anh.

Bộ trưởng Ngoại giao trong tương lai của CHLB Đức

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau kỳ bầu cử vào Chủ nhật tuần trước, thủ lĩnh đảng FDP đã nhận được một câu hỏi từ ký giả BBC: ông có muốn trả lời câu hỏi của báo chí bằng tiếng Anh hay không.

Quý vị thông cảm, đây là một cuộc họp báo ở Đức”, ông Westerwelle đáp.

Phóng viên BBC không chịu bỏ cuộc và gạn hỏi, vị chính khách Đức có chấp nhận không nếu câu hỏi được đặt bằng tiếng Anh, và ông đáp bằng tiếng Đức.

Tuy nhiên, ông Westerwelle đã tỏ ra cương quyết và tuyên bố: “Nếu ở Anh người ta chờ đợi chúng tôi nói tiếng Anh thì ở Đức cũng vậy, chúng tôi cũng đòi hỏi quý vị nói tiếng Đức!

Rốt cục, thông qua phiên dịch tiếng Đức, ký giả Anh đã đặt một câu hỏi bằng tiếng Anh rằng nền ngoại giao Đức sẽ thay đổi theo chiều hướng nào khi ông Westerwelle lên nắm cương vị ngoại trưởng. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, vị lãnh đạo đảng FDP chuyển đề tài: “Có điều, tôi muốn làm rõ rằng ngoài cuộc họp báo này thì tôi vui lòng uống với anh một tách trà, khi đó chúng ta có thể trò chuyện chỉ bằng tiếng Anh”.

Giành được gần 15% trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, đảng FDP sẽ liên minh với khối CDU/CSU (Liên minh Dân chủ Cơ đốc và Liên minh Xã hội Cơ đốc, giành chừng 33% số phiếu) để lập thành nội các mới của nước Đức.

Chủ tịch đảng FDP, ông Westerwelle sinh năm 1961, theo học Luật khoa tại Đại học Bonn và hành nghề luật sư từ năm 1991. Từ năm 2004, ông đã công khai thừa nhận mình là người đồng tính: trong tiệc sinh nhật 50 tuổi của thủ tướng Đức Angela Merkel, ông đã tới dự cùng người tình đồng tính của mình, thương gia Michael Mronz.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI