Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỰU BINH ANH 99 TUỔI CHIẾN THẮNG COVID-19

(NCTG) Các y tá đứng vỗ tay một cựu binh 99 tuổi, phục hồi từ căn bệnh Covid-19. Cụ Albert Chambers không chỉ sống qua cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử thế giới - Đệ nhị Thế chiến - mà còn chiến thắng Coronavirus.
Cựu binh Albert Chambers (99 tuổi) chiến thắng Coronavirus - Ảnh chụp màn hình
Trong thời diễn ra Thế chiến thứ Hai, một thời gian, cụ Albert Chambers có tham gia bảo vệ Điện Buckingham - biểu tượng của chế độ quân chủ Anh, nơi ở và làm việc chính thức của Vương thất Anh. Khi cuộc chiến ở Châu Âu diễn ra, cụ bị thương, bị bắt làm tù binh và sau ba năm mới được hồi hương.

Cựu binh ở tuổi “xưa nay rất hiếm” này đã cám ơn các y tá với công việc hết sức tận tụy của họ, và nói rằng, họ “không thể đối xử với tôi tốt hơn thế”. Tháng 7-2020, cụ sẽ mừng “bách niên chi lão” - tuy nhiên, sau một cú ngã, cụ phải vào viện ở Doncaster, và các triệu chứng của dịch bệnh Covid-19 bắt đầu xuất hiện ở cụ.

Trong quá trình điều trị, cụ Albert Chambers phải thở ô-xy - gia đình và các y tá rất mừng rỡ khi thấy cụ hồi phục nhanh. Các nhân viên của viện đã đứng thành hai hàng từ hành lang ra tới cổng viện và vỗ tay chúc mừng khi cụ được xuất viện trên chiếc xe đẩy, theo bản tin của BBC. Tuy nhiên, không phải đồng hương nào của cụ cũng may mắn như cụ!

Tính đến nay, Vương quốc Anh đã có gần 74 ngàn ca nhiễm được xác nhận, và số ca tử vong cũng lên tới gần 9 ngàn người!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh