Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


XÂM NHẬP ĐIỆN CAPITOL VÀ HẬU QUẢ

(NCTG) Sau cuộc bao vây Điện Capitol, một cảnh sát đã tử vong do bị những người biểu tình đánh bằng bình cứu hỏa. Brian D. Sicknick, 42 tuổi, là cảnh sát từ khi còn trẻ, trước đây từng phục vụ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ, và là người công khai chỉ trích cuộc chiến tranh Iraq.
Đặt hoa tưởng niệm cảnh sát Brian D. Sicknick (42 tuổi) đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong cuộc tấn công Điện Capitol hôm 6-1 - Ảnh: Joe Raedle (AFP)
Là cảnh sát thuộc lực lượng bảo vệ Điện Capitol vào năm 2008, Brian D. Sicknick đã qua đời do bị thương nặng vào hôm thứ Năm 7-1-2021. Trước đó, vài trăm người biểu tình ủng hộ tổng thống Donald Trump đã tấn công vào tòa nhà lập pháp Hoa Kỳ - Điện Capitol -, nơi diễn ra cuộc kiểm phiếu đại cử tri để chính thức xác nhận chiến thắng của ứng viên Joe Biden.

Những người biểu tình đã giằng co với cảnh sát, đập vỡ cửa sổ và làm loạn trong văn phòng của các nghị sĩ. Cảnh sát Điện Capitol đã bắn Ashli Babbitt, một phụ nữ cựu chiến binh 35 tuổi, được biết đến như một “fan” cuồng nhiệt của Donald Trump và thuyết âm mưu, khi cô ta tìm cách phá cửa. Ashli Babbitt chết vì vết thương của mình không lâu sau đó.

Cảnh sát cho biết Brian D. Sicknick đã bị thương trong cuộc chiến chống lại những người biểu tình: “Ông bị đánh vào đầu bằng bình cứu hỏa trong cảnh hỗn loạn xảy ra trong Điện Capitol, khi cảnh sát bảo vệ các nghị sĩ phải nấp dưới bàn làm việc của họ trước đám đông cuồng nhiệt trong hội trường Quốc hội”.
 
Cảnh sát viên Brian Sicknick - Ảnh: US Capitol Police/ AFP
Cảnh sát viên Brian Sicknick - Ảnh: US Capitol Police/ AFP

Sau đó, khi trở lại văn phòng được chỉ định của mình, Brian D. Sicknick ngã quỵ và qua đời.

Người chỉ trích cuộc chiến Iraq

Là con trai út trong một gia đình có 3 anh em, Brian Sicknick trưởng thành tại South River, một vùng ở trung tâm New Jersey với 16.000 cư dân. Sau khi tốt nghiệp trường trung học kỹ thuật, anh phục vụ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ từ năm 1997. Ông cũng từng đồn trú ở Saudi Arabia và Kyrgyzstan, rồi giải ngũ vào cuối năm 2003.

Là người kiên định phản đối cuộc chiến Iraq, Brian Sicknick đã viết nhiều thư cho tòa soạn một tờ báo địa phương chỉ trích gay gắt cựu Tổng thống George W. Bush về đường lối chiến tranh của ông. Trong một bức thư được công bố 5 ngày trước khi giải ngũ, Brian Sicknick viết rằng quân đội Mỹ đã chiến đấu quá sức và tinh thần của các binh sĩ xuống thấp một cách nguy hiểm.

Em tôi đã làm công việc của mình”, một người anh của Brian Sicknick nói sau cái chết của ông, theo lời vị thị trưởng tại quê hương của người sĩ quan cảnh sát này. Một cây sồi đã được trồng trong sân trường trung học cũ của Brian Sicknick để tưởng nhớ người cảnh sát duy nhất qua đời trong cuộc bao vây Điện Capitol.
 
Kẻ đánh cắp bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện - Ảnh: Win McNamee (AFP)
Kẻ đánh cắp bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện - Ảnh: Win McNamee (AFP)

Một lãnh đạo đã từ chức

Mặc dù đã được biết từ nhiều tuần trước rằng người ủng hộ Donald Trump có thể gây bạo lực trong cuộc biểu tình được kêu gọi vào hôm thứ Tư 6-1, nhưng lãnh đạo cơ quan chức năng chịu trách nhiệm bảo vệ Điện Capitol đã đánh giá sai mối nguy hiểm và không đảm bảo đầy đủ sự bảo vệ cho tòa nhà lập pháp.

Ba ngày trước khi xảy ra bạo loạn, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đề nghị giúp đỡ, nhưng cảnh sát Điện Capitol đã không yêu cầu điều này ngay cả khi những người biểu tình đã bắt đầu đột nhập vào tòa nhà.

Ngoài Ashli Babbit, một cựu quân nhân cũng từng phục vụ tại Iraq, ba người biểu tình khác cũng đã thiệt mạng trong cuộc bao vây. Một trong số họ, Benjamin Phillips (50 tuổi), bị đột quỵ, Kevin Greeson (55 tuổi) chết vì đau tim và Rosanne Boyland 34 tuổi có lẽ đã bị đám đông chen lấn dẫm đạp.
 
Đột nhập và đánh cắp thư từ trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện - Ảnh: Saul Loeb (AFP)
Đột nhập và đánh cắp thư từ trong văn phòng Chủ tịch Hạ viện - Ảnh: Saul Loeb (AFP)

Brian Sicknick là cảnh sát viên thứ tư trong lực lượng vũ trang được thành lập để bảo vệ Điện Capitol đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, theo tờ “Thời báo New York” (The New York Times).

Sau cái chết của ông, hôm thứ Năm 7-1, ngoài Tư lệnh Cảnh sát Capitol, một trung sĩ phụ trách an ninh cho Hạ viện và Thượng viện cũng tuyên bố từ chức.

Kẻ đánh cắp bục phát biểu của Nancy Pelosi bị bắt

Khi đám đông ủng hộ Donald Trump tiến vào Điện Capitol hôm thứ Tư, một người đàn ông ở Parrish, thành phố Tampa (tiểu bang Florida) đã đánh cắp bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Không khó để nhận ra Adam Christian Johnson, 36 tuổi, khi anh phát trực tiếp một video trên Facebook cảnh đi lang thang trong hành lang của tòa nhà lập pháp. Ngoài ra, anh này còn “tạo dáng” trong một bức ảnh vẫy tay tươi cười với chiếc bục bị đánh cắp.
 
“QAnon Shaman”, “tâm điểm” của sự kiện - Ảnh: Win McNamee (AFP)
“QAnon Shaman”, “tâm điểm” của sự kiện - Ảnh: Win McNamee (AFP)

Johnson đã bị cảnh sát bắt vào tối thứ Sáu và đang bị buộc tội. Hàng xóm của anh ta đã nhận ra người đàn ông “bất trị” này và thông báo cho truyền thông. Trước đó, chiếc bục đã được đấu giá trên nhiều trang thương mại điện tử, ví dụ eBay.

Đã có ít nhất 68 người đã bị bắt, bao gồm cả Richard Barnett, người đàn ông đã đột nhập vào văn phòng của bà Nancy Pelosi và chụp ảnh với tư thế giơ chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện, và “QAnon Shaman” (Jake Angeli), “ngôi sao” của cuộc đột nhập Điện Capitol với trang phục đặc biệt của dân Viking.

Nhiều người đã bị đưa ra tòa ngay vào thứ Năm 7-1 với các tội danh xâm nhập bất hợp pháp, hành hung cảnh sát và lạm dụng vũ khí. Tuy nhiên, cơ quan FBI vẫn tiếp tục truy tìm các “biểu tình viên” tham gia cuộc bạo loạn: một số bức ảnh về họ đã được công bố.

Ngoài ra, cơ quan chức năng Hoa Kỳ còn công bố giải thưởng 50.000 USD tiền mặt cho ai cung cấp được thông tin để giúp tìm kẻ đã đặt hai quả bom ống ở Điện Capitol trong cuộc bao vây hôm 6-1, theo bài tổng hợp của telex.hu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh