Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÔNG NGHIỆP TÌNH DỤC HÀ LAN TRONG CƠN LỐC CỦA KHỦNG HOẢNG

Cuộc khủng hoàng tài chính thế giới đã tràn đến Hà Lan và trung tâm kinh tế của quốc gia này, TP Amsterdam. Bên cạnh những ngành kinh tế khác, công nghiệp tình dục tại Khu đèn đỏ lừng danh của đô thị này cũng bị ảnh hưởng nặng nề: trong vòng 1 năm, doanh thu ở đây giảm 30-40%!

Khu đèn đỏ ở Amsterdam cũng lâm vào cảnh túng thiếu

"Khủng hoảng ảnh hưởng nhiều nhất đến những dịch vụ chất lượng. Thay vì đến hàng quán, cư dân chọn các siêu thị và tình hình cũng tương tự trong công nghiệp tình dục”, đó là nhận định của ông Andre van Dorst, chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp tình dục Hà Lan (VEB).

Oxana (26 tuổi), thuê chỗ để mời chào khách (một tủ kính nhỏ) cùng một cô gái Estonia, khẳng định rằng trong vòng nửa năm qua, doanh thu của họ sụt giảm chỉ còn phân nửa, trong khi giáng Giêng vừa rồi, tiền thuê chỗ đã tăng 25%.

Vào những ngày “tốt lành”, cô có thể có tới 6 thân chủ, nhưng cũng có lúc chẳng có ai. Với mức giá 50 Euro cho một lần hành lạc, Oxana có lúc không đủ để trả tiền thuê chỗ chật hẹp (150 Euro hàng ngày cho một tủ kính nhỏ). “Nhưng tôi không thể làm với giá 20-30 Euro được, không bõ công!” – Oxana nói, vẻ quyết tâm.

Hugo Snoep, trạc ngũ tuần, 16 năm nay đứng đầu một hãng môi giới gái bán dâm, cho hay ông đang phải cật lực để tồn tại, vì khủng hoảng lan cả sang giới doanh nhân, là khách hàng chủ yếu của ông ta. “Dạo trước, hàng ngày tôi có 12-14 “đơn đặt hàng”, bây giờ có khi chỉ có 3”, “ông chủ” này cho hay. Đang trả lời báo chí, nghe tiếng chuông điện thoại của các thân chủ và Hugo Snoep lập tức đưa ra lời chào hàng “khuyến mại”: thay vì 175 Euro, các cô gái gọi chịu “lép” với giá 160 Euro.

“Họa vô đơn chí”, tháng Chạp năm ngoái, để chống tội phạm có tổ chức, Văn phòng Thị trưởng Amsterdam ra tuyên bố sẽ giảm 50% số các “tủ kính” tại Khu đèn đỏ (hiện, con số này là 482). Giữa chừng, trong cơn bão của khủng hoảng, ngày càng nhiều gái mại dâm không trả nổi tiền thuê chỗ và thuế lợi tức, do đó họ phải dạt ra đường…

Trả lời phòng vấn Hãng thông tấn AFP, bà Metje Blaak, nữ chủ tịch tổ chức “De rode draad” (Sợi chỉ đỏ) được thành lập để bảo vệ quyền lợi gái mại dâm, cũng cho hay: “Càng ngày, tôi càng thấy nhiều cô gái phải hành nghề ngoài phố…

(*) Bài viết đã đăng trên "Tiền Phong"

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo "Tự do Nhân dân"