Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÀNG TRAI Ý “KHÔNG ĐỂ MẸ LẠI MỘT MÌNH” ĐÃ ĐƯỢC THÁO ỐNG NỘI KHÍ QUẢN

(NCTG) “Con là một chiến binh dũng cảm, chúng ta đã chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc, giờ đây chúng ta đã chiến thắng trong trận chiến này”.
Tin nhắn cảm động của Mattia - Ảnh chụp màn hình
Hẳn nhiều người còn nhớ câu chuyện cảm động trên tờ “Corriere della sera” sáng ngày 27-3-2020 về chàng trai Mattia (18 tuổi) ở thành phố Cremona, thuộc Lombardia: trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, anh đã để lại tin nhắn cho mẹ: “Non ti lascio sola” (Con sẽ không để lại mẹ một mình).

Devo andare, non ti lascerò” (Con phải đi rồi, con sẽ không bỏ lại mẹ). Chàng trai dũng cảm đã thực hiện lời hứa với mẹ: ngày 1-4, các bác sĩ đã rút ống nội khí quản cho anh, anh đã tỉnh. Sáng 1-4, các y tá đã thực hiện cuộc gọi video với mẹ của Mattia và anh đã có thể nhìn thấy bà qua màn hình điện thoại. Mặc dù vẫn đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng Mattia sẽ sớm được chuyển ra.

Ngày hôm qua, cũng qua điện thoại, mẹ Mattia đã nói với anh: “Con là một chiến binh dũng cảm, chúng ta đã chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc, giờ đây chúng ta đã chiến thắng trận trong chiến này”. Mattia, mắt nhòe lệ, gật đầu với mẹ, và chậm rãi nói những từ đầu tiên sau những ngày đen tối của anh.
 
*

Mattia là bệnh nhân trẻ nhất của thành phố Cremona phải vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng hôn mê. Ngày 27-3, bà Ombretta - mẹ của Mattia chia sẻ với tờ “Corriere della Sera”: “Xe cứu thương đưa con vội vã chuyển bánh, con ôm tôi trước khi ra đi, chỉ có thế”.

Tôi chờ chuông điện thoại, nó rung lên vào buổi tối, có một tin nhắn” (bollettino - tin nhắn từ nhà mạng, hoặc ngân hàng, bưu điện, ý nói không liên quan đến tình trạng của Mattia)” . “Tôi cúp máy, và tôi hy vọng điện thoại không đổ chuông nữa, vì có thể đó là một tín hiệu xấu về bệnh tình của Mattia”.

Ngày 16-3, Mattia bị sốt. Tôi đã đưa con đến phòng cấp cứu, con bị viêm phổi do Coronavirus. Bác sĩ nói họ sẽ điều trị cho con tại nhà. Vài ngày sau con bắt đầu gặp vấn đề về hệ hô hấp, khó thở”. Bà Ombretta lập tức gọi giúp đỡ, xe cứu thương đến và lập tức đưa Mattia đi. “Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu tôi, là khi họ chuyển con lên xe cứu thương”.

Buổi tối hôm đó, bà Ombretta nhận được tin nhắn từ điện thoại di động: “Tra poco mi intubano. Stai tranquilla, non ti lascerò sola. Ti amo mamma, lotterò per te e per Anastasia. Devo andare” (Con sẽ sớm được đặt ống nội khí quản. Mẹ bình tĩnh nhé, con sẽ không bỏ mẹ lại một mình. Con yêu mẹ. Con sẽ chiến đấu vì mẹ và Anastasia. Con phải đi đã mẹ nhé). Anastasia là em gái của Mattia, đã qua đời 5 năm trước khi vừa chào đời. Mattia chưa từng được ôm em mình vào lòng!
 
Thắp nến cầu nguyện cho Mattia - Ảnh: corriere.it
Thắp nến cầu nguyện cho Mattia - Ảnh: corriere.it

Trong phòng bệnh, các bác sĩ chú ý đặc biệt đến tình trạng của Mattia, anh luôn ở trong trạng thái nguy kịch. “Tôi đã nhờ các y tá, họ đến bên Mattina, trấn an cậu ấy, nói với cậu ấy rằng những yêu thương âu yếm này từ mẹ em, bà Ombretta gửi đến” - bà Ombretta cho biết.

Là một phụ nữ mạnh mẽ, bà Ombretta đã chiến thắng căn bệnh ung thư 15 năm trước. Những ngày qua, bà lại một lần nữa sống trong lo lắng, thấp thỏm chờ đợi những cuộc điện thoại từ bệnh viện Cremona mỗi tối, rồi bà hy vọng điện thoại không đổ chuông.

Câu chuyện của Mattia trên tờ “Corriere della sera” đã thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Trong đó, có cả những học sinh của thành phố Cremona, nơi Mattia sinh sống, mọi người đã cùng cầu nguyện cho anh. Lúc 8h tối ngày 31-3, trên các ban-công, các học sinh và cả các giáo viên đã cùng thắp nến cầu nguyện cho Mattia.

Tác giả bài viết: Thanh Hường chuyển ngữ từ nguyên bản tiếng Ý