Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CÁC VÕ SĨ TRUNG QUỐC ĐÓI KHÁT VÌ "VINH QUANG CỦA TỔ QUỐC"

(NCTG) Các võ sĩ tham gia màn diễn khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh đã bị hành hạ trong suốt một năm ròng tại một doanh trại quân đội: họ không được ra ngoài, phải ngủ trong những phòng 50 người, ăn đói, mặc rét, tập tành liên miên 16 giờ một ngày. Và tất nhiên là không ai trả thù lao cho họ.

Võ sư Lưu Hải Khánh, tác giả nhiều cuốn sách, băng đĩa... dạy võ thuật chân truyền Thiếu Lâm

Người huấn luyện cho họ, võ sư Thiếu Lâm nổi tiếng Lưu Hải Khánh (Liu Haike*), đã bật mí cho tờ "Aftenposten" (Na Uy) về những gì mà các môn sinh của ông đã phải trải qua trong hơn 1 năm.

Hơn 1 năm trước ngày khai mạc Olympic, 2.006 "ứng viên" và gần 500 thành viên dự bị được tuyển chọn kỹ càng, rồi bị đưa về một doanh trại quân đội cách Bắc Kinh 70 cây số.

"Hàng ngày, các em phải luyện tập ròng rã 16 tiếng, nhưng kinh khủng nhất là buổi tổng diễn tập: các em phải ở ngoài sân vận động trong 51 tiếng liền. Hầu như các em không được ăn uống gì, không có chỗ ngủ, cùng lắm các em có thể gà gật 1-2 tiếng trên hàng ghế ở khán đài" - ông Liu cho biết.

Các môn sinh phải ngủ giường tầng trong những phòng lớn, 30-50 người, mùa đông lạnh run người, mùa hạ nóng nực và ăn uống thì kham khổ.

"Đồ ăn ở đây là tồi tệ nhất, bữa tối hầu như bao giờ cũng chỉ có cơm. Mỳ hay khoai tây chả bao giờ có. Mà có đủ đâu: ai đến muộn thì chịu đói" - một môn sinh thổ lộ.

Các môn sinh đã phải ở tập thể trong những buồng 30-50 người như thế này

Các môn sinh không được ra khỏi trại, một năm ròng họ không được về thăm nhà, không được gặp gỡ và trò chuyện với bất cứ "người ngoài" nào. Họ phải chịu những thử thách ấy vì "vinh quang của đất nước", chứ không hề được chút thù lao nào.

"Ban tổ chức hứa sẽ gửi thư cám ơn tới các em, nhưng giờ vẫn chưa thấy gì. Cho dù họ có nhận được xu nào đâu!" - võ sư họ Lư nói, ông là người đã gửi nhiều thư phàn nàn cho BTC, nhưng những yêu cầu của ông không mấy khi được thực hiện.

Đói khát vì "vinh quang của tổ quốc"?

Các môn sinh của ông Lưu Hải Khánh đã diễn một chương trình võ thuật vô cùng ngoạn mục, khiến cả thế giới phải bái phục. Tuy nhiên, đến giờ, một môn sinh phải thốt lên cay đắng: "Chúng tôi từng hạnh phúc vì được lựa chọn, chúng tôi mơ ước sẽ trở thành những ngôi sao. Thế rồi chúng tôi bị nhốt vào một trại lính và bây giờ, chỉ còn mong mỏi được về nhà!"

Bởi lẽ, đa số các môn sinh đã được về nhà, nhưng vài người trong số họ còn phải ở lại tập luyện cho lễ bế mạc...

(*) Võ sư Lưu Hải Khánh, năm nay 42 tuổi, sinh tại huyện Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, nơi tọa lạc ngôi chùa nổi tiếng Thiếu Lâm. Cha và ông nội của ông đều là những võ sư lừng danh - cha ông, võ sư Liu Baoshan, năm 1978 mở võ đường lớn nhất ở Đăng Phong và hiện tại, Lưu Hải Khánh cùng hai người anh huấn luyện tại võ đường này. Lưu Hải Khánh cũng là huấn luyện viên của đội tuyển võ thuật tự do Trung Quốc từ năm 2007 và mơ ước rằng, trong số các môn sinh của ông, trong đó có nhiều em ở độ tuổi rất trẻ, sẽ có những Lý Tiểu Long của tương lai.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]