Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BRUSSELS KHÔNG KHUẤT PHỤC

Cảnh sát và quân đội tràn ngập đường phố Brussels sau những vụ tấn công nổ bom buổi sáng 22-3. Không chỉ “biểu dương lực lượng”, họ còn kiểm tra hành lý, áo quần khách bộ hành, và còn yêu cầu xóa hình trong điện thoại nếu cần.
Người dân tự tổ chức tưởng niệm những nạn nhân của khủng bố - Ảnh: Charles Platiau (Reuters)
Tuy nhiên, đường phố Brussels không trống vắng như nhiều người tưởng, giao thông trở lại bình thường và hàng trăm người tới tham dự một lễ tưởng niệm được tổ chức tự phát. Cư dân Brussels đưa ra những thông điệp: Chúng tôi muốn hòa bình, và muốn những kẻ khủng bố phải trả giá. Phóng sự của nhà báo Hungary Dull Szabolc, phóng viên mạng tin index.hu từ Brussels, Bỉ.

Không có chuyện người dân Brussels ẩn nấp sau bốn bức tường theo những vụ nổ bom buổi sáng. Các quán bia và nhà hàng đầy chật người, taxi khó mà “bắt” được, và nhiều người tập trung tại trung tâm thành phố để tự cùng nhau thắp nến tưởng niệm các nạn nhân.

Cố nhiên, tình trạng báo động cấp 4 (cấp cao nhất) vì khủng bố có những dấu hiệu dễ nhận ta của nó. Không thể nào gọi là bình thường, khi quân đội hướng dẫn hành khách tại sân bay Charleroi cách Brussels 60km, khi ở nhà ga chính cảnh sát khám quần áo người xuống tàu điện ngầm, hoặc khi binh lính vũ trang đòi xem ảnh chụp trong điện thoại chúng tôi và yêu cầu xóa những tấm ảnh vô hại. Tuy nhiên, sau vụ nổ ở phi trường vào buổi sáng, và ở bến metro sau đó, không có gì lạ nếu chính quyền không muốn để bất cứ sự ngẫu nhiên gì xảy ra.

Trung tâm Brussels cũng không quá vắng vẻ vào buổi tối thứ Ba. Nhiều người đi lại trên phố, hơn nhiều so với hồi tháng 11 năm ngoái chẳng hạn, khi xảy ra chuỗi tấn công khủng bố tại Paris và Bỉ ban bố tình trạng báo động cấp 4, và ngay cả tiệm McDonald's mở ngày đêm cũng đóng cửa.

Giờ đây, điều lạ là ngay bức tượng Cậu bé đi tiểu (Manneken Pis, biểu tượng của Brussels) cũng không có nhiều du khách quây quần như thường lệ, có thể chụp hình một mình tại đó. Thậm chí, có ai còn dùng phấn viết được dòng chữ “BelleGique” (Bỉ tuyệt đẹp) lên hàng rào. Từ đó, chỉ cách một khoảng ngắn là tới trụ sở của Sở Giao dịch Chứng khoán Bỉ, trước đó rất đông người tụ tập.
 
Nhiều người đã tụ tập để chứng tỏ Brussles không khuất phục - Ảnh: Charles Platiau (Reuters)
Nhiều người đã tụ tập để chứng tỏ Brussles không khuất phục - Ảnh: Charles Platiau (Reuters)

Vài trăm người đã tham gia tưởng niệm cho 31 nạn nhân của khủng bố vào tối thứ Ba. Nến được thắp lên, mọi người siết chặt tay nhau và cùng hát. Không thể nhận ra quảng trường và con đường trước trụ sở chứng khoán, vô số thông điệp được viết lên đó. Cư dân Brussels để lại hai thông điệp chính: những dòng chữ kiểu “hãy hòa bình” hướng tới sự bình an, nhưng cũng có cả “fuck les terroristes” (bọn khủng bố khốn kiếp) cho thấy lòng căm thù đã lên cao.

Một người đàn ông đi cùng đứa con trai 8 tuổi tới thắp nến. Anh nói rằng, không chắc con tôi hiểu chính xác điều gì đang diễn ra tại đây, nhưng tôi vẫn đưa cháu qua đây, vì “hôm nay là một ngày quan trọng trong đời Brussels, Bỉ và cả Châu Âu”.

Bởi lẽ, theo anh, sau những cuộc tấn công khủng bố ở Paris, và Brussels bây giờ, cần phải chống khủng bố mạnh mẽ hơn nữa.

Một người bán hàng tại một hiệu thực phẩm gần đó cũng có những suy nghĩ tương tự: chị không hề nghĩ tới chuyện phải đóng cửa vào buổi tối vì những vụ nổ. Chị cũng cho rằng cần mạnh tay hơn nữa với những kẻ khủng bố, chị không thấy phiền lòng nếu cảnh sát và quân đội có hiện diện ngoài phố phường một thời gian nữa.

Khủng bố đã khiến Brussels chấn động. Nhưng không hề thấy dấu hiệu của sự hoảng sợ và bầu không khí chán nản, ít nhất là trong buổi tối thứ Ba này...

(*) Bài viết đã đăng trên “Tiền Phong”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh dịch từ nguyên bản tiếng Hungary