Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÔNG HOÀNG CỦA NHỮNG TÌNH KHÚC BUỒN PERCY SLEDGE QUA ĐỜI

(NCTG) Ca sĩ da màu Percy Sledge, người đã trình diễn hết sức xuất sắc một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất của mọi thời đại - “When a Man Loves a Woman” - vừa qua đời hôm nay, thứ Ba 14-4-2015, tại tư gia ở Baton Rouge vì bệnh ung thư gan, hưởng thọ 74 tuổi.
Percy Sledge (1940-2015) - Ảnh: Steve Mack
Percy Sledge chiến đấu với bệnh tật từ một năm nay và đáng tiếc là sáng nay ông đã bại trận. Chúng ta đã mất một nghệ sĩ tuyệt vời!”, nhà quản lý của ca sĩ cho hay. 

Được coi là ông hoàng của những bản nhạc tình mang sắc thái buồn thuộc dòng nhạcrhythm and blues (R&B) và soul của người da đen, với phong cách biểu diễn hết sức biểu cảm và điệu nghệ, nhưng Percy Sledge được nhớ tới chủ yếu với ca khúc đại chúng lừng danh “When a Man Loves a Woman”

Ngay sau đi được tung ra thị trường với giọng ca bất hủ của Percy Sledge vào năm 1966, “When a Man Loves a Woman” đã gặt hái được rất nhiều thành công tại các bảng xếp hạng, và về sau được tạp chí âm nhạc “Rolling Stone” chọn vào danh sách 500 ca khúc quan trọng nhất của lịch sử nhạc Pop, với thứ hạng 54. 

Năm 2013, trong một cuộc bình chọn ở Mỹ, khán giả nước này liệt “When a Man Loves a Woman” vào Top 5 của những ca khúc lãng mạn được ưa thích nhất, bên cạnh “I Will Always Love You” (Whitney Houston), “Unchained Melody” (“The Righteous Brothers”), “You Are So Beautiful” (Joe Cocker) và “How Deep is Your Love” (“a Bee Gees”). 

Năm 1987, hãng Levi's đã sử dụng một đoạn trong bài hát cho một quảng cáo của mình, khiến Percy Sledge lại được chú ý trở lại. Năm 2005, ông được bầu vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll (Rock and Roll Hall of Fame), nơi tôn vinh những tên tuổi nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử ngành thu âm. 

Percy Sledge từng thổ lộ, đối với ông, việc nhận được những tràng pháo tay và hò la không ngớt sau khi trình bày một ca khúc lại không phải là điều được tính đến. Mà quan trọng là, cử tọa đã lặng đi như thế nào, khi ông ngừng tiếng hát. 

Một giọng ca lớn đã ra đi, nhưng có lẽ mãi mãi để lại dư âm trong lòng người yêu nhạc mỗi khi nghe lại những câu hát quen thuộc “khi một người đàn ông yêu một người đàn bà - anh ta chẳng thể nghĩ về điều gì khác nữa - và có thể đánh đổi cả thế giới cho điều tuyệt vời nhất mà anh tìm thấy...”: 
 
When a man loves a woman 
Can't keep his mind on nothin' else 
He'd trade the world 
For a good thing he's found... 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh