Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Xem phim “Hoàn toàn xa lạ”: SỰ BẤT HOÀN HẢO CỦA CON NGƯỜI

(NCTG) “Bộ phim gây cười ra nước mắt, bắt người xem suy nghĩ bởi thấy sao ai cũng nói dối, sao ai cũng căng thẳng, sao ai cũng quá ngây thơ, quá định kiến và quá dễ bị tổn thương… Chung quy tại tất cả chúng ta đều là con người cả, có ai là hoàn hảo đâu?”.
Dàn diễn viên trong phim
Nói đến phim Ý, chúng ta thường hình dung ngay hình ảnh những cô diễn viên nóng bỏng quyến rũ, những mối tình lãng mạn, những nụ hôn đã đi vào lịch sử hay những mafia bắn người không run tay, những lâu đài lộng lẫy và phong cảnh đất nước hình chiếc ủng đẹp từ thành phố cho tới đồng quê. Tuy nhiên, bộ phim mới của đạo diễn Paolo Genovese mang tên “Hoàn toàn xa lạ” (*) thì lại mở ra một phong cách làm phim mới trong điện ảnh Ý: rất đơn giản, rất đời thường, dường như có thể xẩy ra ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới nhưng lại rất sáng kiến, rất dí dỏm, thông minh… kiểu Ý!

“Hoàn toàn xa lạ” đã mang lại tiếng vang lớn trong và ngoài nước Ý, thu lợi nhuận đáng kể so với số vốn rất ít ỏi bỏ ra bởi toàn bộ phim hầu như chỉ quay trong khung cảnh một căn hộ với dàn diễn viên không có gì nổi bật nhưng lại rất ăn khớp với nhau từ đầu đến cuối. 

Câu chuyện xoay quanh buổi gặp mặt ăn tối ngắm trăng tròn nguyệt thực của bốn gia đình bạn bè thân với nhau từ thời học sinh tại nhà Rocco và Eva. Cả Rocco (chồng) và Eva (vợ) đều là bác sĩ. Có lẽ yêu và kết hôn từ thời sinh viên, lập gia đình sớm nên cô con gái duy nhất của cặp đôi này đã đến tuổi trưởng thành của một thiếu nữ, có bạn trai hẹn hò. Eva mặc dù là bác sĩ tâm lý, chữa bệnh và phân tích tâm lý cho rất nhiều bệnh nhân nhưng lại không thể hòa hợp, thông cảm được với con gái vì đơn giản, ở nhà Eva là mẹ với những nỗi lo lắng của người mẹ. Rocco là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ giỏi, thường xuyên giúp vợ cùng nấu nướng, chăm sóc tâm sự với con.

Cặp đôi thứ hai là Lele (chồng) và Carlotta (vợ) với hai đứa con còn nhỏ một trai một gái xinh như thiên thần. Họ sống cùng với mẹ chồng, tuy đã có tuổi nhưng vẫn có thể tối trông cháu cho vợ chồng đi tới bạn bè.

Cặp đôi thứ ba là đôi vợ chồng mới cưới Cosimo dáng khỏe mạnh đàn ông và Bianca trẻ trung ngây thơ. Họ quấn quít ôm hôn nhau suốt ngày như đôi chim câu và giờ mới có ý định có con do bị mẹ Cosimo thúc giục.

Người cuối cùng trong bộ tứ bốn chàng trai là anh chàng Pepe phục phịch. Anh này có vẻ vất vả lận đận nhất trong chuyện gia đình bởi mãi chưa lấy được vợ. Đáng nhẽ định mang người yêu đến ra mắt các bạn nhưng rồi lại tới một mình với lý do người yêu bị ốm đột suất.

Trong bữa ăn tối, tình cờ câu chuyện chuyển sang cái chủ đề điện thoại di dộng như thể chiếc “hộp đen” chứa đựng thông tin của mỗi con người cả về suy nghĩ, cảm xúc, hay kỷ niệm, bí mật riêng tư. Rồi với tinh thần “đã là bạn bè hay vợ chồng thì chẳng có gì phải giấu nhau”, cả nhóm quyết định tham gia “chơi bài ngửa”: tất cả để điện thoại lên bàn và công bố mọi tin nhắn, ảnh, hay các cuộc gọi đến và đi cho mọi người cùng chứng kiến. 

Trong mấy phút đầu của cuộc chơi, mới chỉ có những nhắn tin hoàn toàn vô thưởng vô phạt như anh chữa máy tính cho Carlotta, vợ Lele được lưu vào điện thoại với Nickname Steve Job báo tin máy đã sửa xong, mai có thể đến lấy, hay chị Marika to béo nhân viên hãng Taxi của Cosimo gọi điện chắc lại muốn đổi ca và không có người trực.

Rồi hơi lạ chút nữa cho Lele: khi đọc được nhắn tin, anh mới biết vợ mình âm thầm tìm hiểu một trung tâm nuôi dưỡng người cao tuổi để hỏi có chỗ không trong khi anh ta cứ nghĩ mẹ mình và con dâu rất yêu quý nhau. Thực ra cũng chưa có gì nghiêm trọng cả vì mới chỉ hỏi thế thôi chứ Carlotta đã bảo chồng đưa mẹ vào nhà dưỡng lão đâu, và nói chung ai cũng bảo mẹ chồng con dâu khó sống chung với nhau.

Rocco hơi ngượng trước mặt bạn bè khi bố của Eva, vợ anh, gọi nói cho con gái biết ông đã nhờ một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ rất nổi tiếng nhận làm ngực cho Eva. Eva ở độ tuổi trung niên, vẫn xinh đẹp và dáng dấp ổn. Hàng ngày cô luôn phân tích cho bệnh nhân phải chấp nhận chính bản thân nhưng lại bảo không thích bộ ngực của mình nên muốn làm lại, mà tất nhiên trong ngành Y có luật bất thành văn rằng người nhà không mổ xẻ cho nhau.

Dẫu sao, qua cuộc gọi đó, Rocco vẫn cảm thấy vợ và bố vợ có vẻ hơi coi thường mình. Còn Eva sau khi được vợ Lele thông báo bí mật là chồng mình có đi thường xuyên đến bác sĩ tâm lý cũng không hiểu tại sao chồng mình có nhu cầu đó, bài học cho các đấng đàn ông là đừng có bao giờ kể chuyện bí mật với bất kỳ ai, kiểu gì cũng lại sẽ đến tai chính vợ mình. 

Nhân lúc ra ngoài balcon hút thuốc, Lele nhờ Pepe đổi điện thoại vì tối nào vào một giờ nhất định cũng có một cô gửi ảnh và chúc Lele ngủ ngon. Thoại đầu Pepe không đồng ý nhưng lý do của Lele lại rất thuyết phục, rằng anh yêu vợ và hai con, nếu đã là bạn phải giúp đỡ nhau chứ không thể để gia đình bạn tan nát chỉ vì mấy bức ảnh vớ vẩn. Nhưng khốn nỗi cả hai anh đều không lường trước được hậu quả của vấn đề.

Trăng rất đẹp và cả hội quyết định cùng selfie với nhau làm kỷ niệm bằng điện thoại của Bianca ngây thơ. Đúng lúc giơ điện thoại lên lại xuất hiện tin nhắn “anh muốn sex” của bạn trai cũ Bianca. Cô nàng phải thanh minh ngay bằng cách gọi luôn điện thoại cho chàng ta, “động viên” anh ấy muốn sex thì cứ mạnh dạn sang và nói với bạn gái của anh ấy hiện nay, đừng ngại gì cả. Dẫu sao, Cosimo cũng không vui vì cho rằng vợ mình không cần làm chỗ dựa tinh thần hay khuyên nhủ giúp đỡ bạn trai cũ qua khỏi những biến động thời hậu chia tay nữa.

Chuyện ngày càng phức tạp sau khi mọi người đã cười sằng sặc về bức ảnh buổi tối trên giường ngỡ gán cho “bạn gái” của Pepe thì “bạn trai” của Lele lại gửi những nhắn tin rất sàm sỡ khó chống cự và sau khi “đương sự” chia sẻ rằng “nhớ những nụ hôn của anh” thì Lele cực chẳng đã đành nhận mình đồng tình luyến ái, gây cơn sốc nặng và khiến cô vợ Carlotta đùng đùng đòi bỏ ngay lập tức đứng theo kiểu vợ Ý.

Cosimo được dịp bầy tỏ cái nhìn bài bác của mình với giới đồng tình và cho rằng bạn bè mà không nói với nhau chuyện này là có tội. Chưa ai kịp phản ứng gì thì điện thoại của Cosimo đã réo, một anh thợ chuyên nhận làm đồ trang sức tình cờ hỏi thăm xem cái nhẫn cưới và đôi hoa tai Cosimo đặt làm có làm vừa lòng vợ không? Có muốn đặt làm thêm gì nữa không? Cosimo cứng họng trước câu hỏi của Bianca đã đưa hoa tai cho ai bởi cô không bao giờ đeo hoa tai, thậm chí không có cả lỗ khuyên tai.
 
Một cảnh trong phim
Một cảnh trong phim

Được biết kịch bản phim “Hoàn toàn xa lạ” do năm người cùng viết nên tổng hợp được rất nhiều chi tiết, câu chuyện đời thường và ghép lại với nhau như một khối lego, không chỉ dừng lại ở những chuyện tầm phào kiểu “ai có bồ ai không” mà còn tạo nên những phút giây rất cảm động. Đó chính là lúc cô con gái của Rocco và Eva gọi điện xin ý kiến của bố có nên ở lại qua đêm nhà bạn trai?

Đáng nhẽ chuyện này con gái thường phải tâm sự với mẹ thì đúng hơn, nhưng cô bé mới lớn lại tin tưởng vào bố. Mở loa lên cho tất cả mọi người cùng nghe thấy, Rocco với tấm lòng yêu con gái vô bờ bến của người cha đã khuyên và tin con mình có thể ra được một quyết định đúng đắn vào một trong những giờ phút có thể ghi lại kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời. Chỉ có những người đàn ông thật từng trải, chính chắn, biết yêu mới nói ra được những cảm xúc tuyệt vời như vậy. Vai diễn Rocco do một diễn viên khá nổi tiếng của Ý ở độ tuổi 50 thể hiện rất đạt. 

Những phút cuối của bộ phim dồn dập thông tin đưa người xem hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Khi Carlotta đang an ủi Bianca nôn thốc nôn tháo bởi cú điện thoại của Marika to béo “không phải style của Cosimo” hốt hoảng thông báo đã có bầu với Cosimo thì chồng của cô, Lele gõ cửa buồng tắm đưa điện thoại có tin nhắn của một ai đó hỏi xem Carlotta đã cởi quần lót ra chưa.

Mặc dù chỉ là bạn quen qua Facebook (FB), chưa bao giờ gặp nhau, chẳng có gì “nguy hiểm”, nhưng khi được Eva gọi lại, bạn FB vẫn bầy tỏ muốn gặp gỡ cũng không sao. Eva kéo Cosimo ra một góc, tháo đôi hoa tai ra ném trả lại rồi Rocco mời Cosimo ra khỏi nhà. Lele đổi lại điện thoại với Pepe vì thấy nhập vai đồng tình luyến ái mới có vài giờ đồng hồ mà đã vất vả quá. Pepe cay đắng nhận ra những người mà mình tưởng là bạn thân nhất lại có những định kiến dè bỉu thế nào.

Cái khéo léo của đạo diễn Paolo Genovese ở chỗ chỉ nêu ra rất nhiều chuyện, chỉ ra rất nhiều mâu thuẫn nhưng lại dường như không “tham gia ý kiến”, không chỉ ra ai đúng ai sai, ai đáng nhẽ phải làm gì. Bộ phim gây cười ra nước mắt, bắt người xem suy nghĩ bởi thấy sao ai cũng nói dối, sao ai cũng căng thẳng, sao ai cũng quá ngây thơ, quá định kiến và quá dễ bị tổn thương… Chung quy tại tất cả chúng ta đều là con người cả, có ai là hoàn hảo đâu? 

Cái kết của phim có lẽ là kém phần sáng tạo nhất khi quay lại cảnh buổi tối theo một version khác nếu như không có trò chơi ngửa bài. Hai vợ chồng Rocco và Eva vẫn cùng nhau lên giường đi ngủ sau buổi tối liên hoan. Về tới nhà Lele lại chui vào toilet ngắm ảnh cô nào đó buổi tối, vợ Carlotte lại mặc quần lót vào. Cặp đôi Cosimo và Bianca ríu rít lái xe về nhà không thèm nhấc máy điện thoại của Marika gọi liên tục. Pepe đang lái xe giữa đường dừng lại trên cầu bởi cài đặt chương trình vận động giảm cân điện thoại nhắc tới giờ thể dục.

Mọi chuyện lại cứ diễn ra như chưa từng có bí mật nào gây cho người xem cảm giác: vậy có cần thiết phải luôn nói thật không? Trong cuộc đời ai cũng có những bí mật riêng, không nói ra có phải là tội lỗi?

(*) Nguyên bản tiếng Ý “Perfetti sconosciuti”, tiếng Hung “Teljesen idegenek”.

Tác giả bài viết: Đặng Phương Lan, từ Budapest