Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TỪ GIÃ “NGƯỜI KỂ CHUYỆN TÌNH” CỦA PHÁP

(NCTG) Christophe, một trong những nam danh ca lớn nhất của nước Pháp, được biết đến và rất ưa chuộng ở Việt Nam với những tình khúc nổi tiếng được đặt lời Việt như “Aline”, “Main dans la mains”, “Je ne t'aime plus” hay “Oh mon amour”, đã qua đời ngày 16-4-2020, hưởng thọ 74 tuổi.
Christophe tại một buổi diễn năm 2017 - Ảnh: Hugo Marie (MTI/EPA)
Ba tuần trước, vào ngày 26-3, người nghệ sĩ được nhập viện tại Paris, với những triệu chứng điển hình của bệnh Covid-19 như sốt cao, ho nặng và khó thở. Theo thông tin của tờ “Le Parisien” ngày 29-3, ngay sau khi vào viện, ông đã được xét nghiệm và kết quả dương tính với Coronavirus.

Tuy nhiên, thông cáo báo chí của vợ và con gái ông không nhắc tới Covid-19 như lý do chính khiến người ca sĩ qua đời: trong một cuộc điện đàm với Hãng Thông tấn AFP, góa phụ của Christophe nói rằng nguyên nhân sự ra đi của ông là “khí phế thũng”, một căn bệnh về đường hô hấp.

Christophe (tên khai sinh là Daniel Bevilacqua) chào đời tại Paris năm 1945, thân phụ là người Ý. Những thành công đầu tiên của ông trên con đường âm nhạc là vào thập niên 60, với bản hit đầu tiên là “Aline” (năm 1965), và sau đó là “Oh! ... Mon Amour” (1972) mà ông hát bằng tiếng Pháp và Ý.

Thập niên 70, Christophe cho ra đời nhiều bản tình ca được ưa thích, mà phần ca từ nhiều trường hợp là của nhạc sĩ Jean-Michel Jarre, trong đó có “Les mots bleus”, một bản nhạc tình “đỉnh cao” của nhạc nhẹ Pháp. Trong đời, Christophe đã cho ra tổng cộng 14 album thu trong phòng hòa âm.

Bạn thân của ông, nhà soạn nhạc, biểu diễn và sản xuất thu âm người Pháp Jean-Michel Jarre - người từng soạn lời cho nhiều bài ca của Christophe - đã từ giã tượng đài âm nhạc bằng một Twitter, theo đó, “tất cả những ai mà chúng ta yêu thương sẽ vĩnh viễn ở lại với chúng ta, trong đó có bạn”.
 
Tượng đài của nền âm nhạc Pháp - Ảnh: Frédéric Dugit (LP)
Tượng đài của nền âm nhạc Pháp - Ảnh: Frédéric Dugit (LP)

Tại Việt Nam, Christophe đặc biệt có duyên với các nhạc sĩ Việt Nam khi nhiều ca khúc của ông đã được đặt lời Việt thành công như Nam Lộc với “Một thời để yêu” (Les amoureux qui passent) và “Cho quên thú đau thương” (Main dans la main), hay Lê Hựu Hà với “Tình yêu thiết tha” (La vie c'est une histoire d'amour).

Nhưng có lẽ sự hội ngộ “hoàn hảo” nhất là với Phạm Duy, bậc thầy trong đặt lời Việt cho các ca khúc nhạc ngoại. “Bom tấn” “Aline” của Christophe, được phát hành với nhiều triệu ấn bản, được biết đến ở Việt Nam với phiên bản “Gọi tên người yêu” do Elvis Phương thu âm và phát hành đầu tiên.

Rồi anh sẽ hét - Sẽ hét lên, hét lên gọi tên người yêu - Rồi anh sẽ khóc - Sẽ khóc lên, khóc lên lòng đau triền miên...” - ca từ đã ăn sâu trong lòng nhiều thế hệ yêu nhạc Pháp và đến với tình yêu qua giai điệu của bản nhạc bất hủ này. Hoặc, của “Cơn đau tình ái” (Mal), cũng Phạm Duy soạn lời Việt.

Được coi là một nghệ sĩ có nhiều khai phá, không bằng lòng với ngôi vị đơn thuần của một ca sĩ “ăn khách” thập niên 60, Christophe đã để lại dấu ấn trong nền nhạc Pháp. Nhưng với nhiều người sống với hoài niệm của quá khứ và dĩ vãng tình yêu, có lẽ ông được nhớ hơn cả với dòng nhạc trữ tình.

“Đời là một chuyện tình” (La vie c'est une histoire d'amour), và bây giờ, người kể chuyện tình cho giới trẻ trong nhiều thập niên đã ra đi...

Ghi chú:

(*) “Aline” là ca khúc được chọn để cử hành đón Tổng thống Pháp François Mitterrand trong chuyến thăm chính thức Việt Nam năm 1993 tại cả hay sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

(**) Một số ca khúc khác của Christophe như “Nue comme la mer”, “Jai entendu la mer” , “Je suis parti”“Oh! mon Amour” hay “Je ne t'aime plus” cũng được đặt lời Việt thành “Mùa hè tuyết rơi”, “Tiếng sóng biển”“Biệt khúc”“Tình yêu, ôi tình yêu” và “Anh không còn yêu em”. Có lẽ, ông là danh ca ngoại quốc có nhiều ca khúc được đặt lời Việt nhất.

Tháng 11-2013, ở tuổi 68 và với hơn 20 ca khúc “để đời”, Christophe đã có đêm diễn duy nhất trong đời ở Việt Nam mang tên “Christople live concert” tại Nhà hát Hòa Bình (TP. HCM), do Tổ chức Poussières de Vie và Lãnh sự quán Pháp tổ chức với mục tiêu kêu gọi giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ ở Việt Nam.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh