Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


RA MẮT TUYỂN TẬP THƠ PETŐFI SÁNDOR BẰNG TIẾNG PUNJAB

(NCTG) Lần đầu tiên, người Pakistan có dịp thưởng thức những vần thơ của đại thi hào Hungary bằng tiếng Punjab (tiếng mẹ đẻ của họ), qua sự chuyển ngữ của nữ thi sĩ Szarvát Mohiuddin.

Thi hào Petőfi Sándor trên đồng tiền (cũ) mệnh giá 10 Ft của Hungary

Theo Hãng Thông tấn Hungary, một tuyển tập thơ (song ngữ Hungary - Punjab) của Petőfi Sándor đã được ra mắt tại Islamabad, thủ đô Pakistan, vào thứ Ba 2-10-2007 qua.

Trong buổi ra mắt tập thơ ở dinh thự của đại sứ Hungary tại Pakistan, ông Fazekas Béla, nhà ngoại giao này khẳng định: việc những tác phẩm của thi hào Petőfi Sándor được giới thiệu bằng tiếng Punjab đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của những mối quan hệ văn hóa giữa nhân dân Hungry và Pakistan. Càng ý nghĩ hơn nữa, khi tập thơ được ấn hành đúng vào dịp Đại học Punjab - do nhà bác học, nhà nghiên cứu dân tộc học, ngôn ngữ học Hungary Leitner Gottlieb Vilmos (1840-1899) sáng lập vào năm 1882 - kỷ niệm 125 năm ngày thành lập.

Theo tường thuật của tờ “Daily Times” của Pakistan (ra ngày thứ Tư 3-10-2007), ông Muhin Hán - được coi là nhà bác học duy nhất nói thạo cả tiếng Hung và tiếng Punjab - nhấn mạnh rằng nữ thi sĩ Szarvát Mohiuddin đã thành công rực rỡ khi chuyển tải những giá trị tinh thần của Petőfi Sándor trong bản dịch tiếng Punjab. Còn ông Iftihár Arif, chủ tịch Hàn lâm viện Văn học Pakistan, thì cho rằng với bản dịch này, những tác phẩm xuất sắc của nhà thơ Hung có dịp đến với người dân Pakistan, đồng thời, tập thơ cũng làm tăng lượng các tác phẩm văn học được ngoài được dịch tại Pakistan…

Thủ tướng Gyurcsány Ferenc cắt băng khánh thành tượng Petőfi Sándor tại Thượng Hải - Ảnh: Beliczay László (MTI)

Trong năm nay, đây là lần thứ hai thi hào Petőfi Sándor được vinh danh tại nước ngoài. Ngày 5-9-2007, trong khuôn khổ “Năm Hungary tại Trung Quốc”, với sự hiện diện của thủ tướng Hung Gyurcsány Ferenc, pho tượng bán thân của nhà thơ đã được khánh thành tại Công viên Lỗ Tấn (Thượng Hải). (Bản thân “Năm Hungary tại Trung Quốc” - được xem như “hoạt động văn hóa lớn vào bậc nhất của lịch sử Cộng hòa Hungary” - cũng được diễn ra trong tinh thần câu thơ nổi tiếng của Petőfi: “Tự do & Ái tình”).

Tác giả bài viết: H.Linh tổng hợp, theo “Tự do Nhân dân”