Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHIM “CHƠI VƠI” THÀNH CÔNG LỚN TẠI LHP QUỐC TẾ VENICE 2009

(NCTG) Mới đây, tại LHP Quốc tế Venice (Ý) lần thứ 66, bộ phim “Chơi vơi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã giành được thiện cảm của giới phê bình điện ảnh thế giới và đoạt giải của Hội Phê bình Điện ảnh Quốc tế (FIPRESCI) dành cho các bộ phim tham gia ở hạng mục phim trình chiếu Orizzonti (Chân trời).

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng NSƯT Tất Bình (chủ nhiệm phim, Giám đốc hãng phim truyện 1 Việt Nam, tại LHP Quốc tế Venice 2009) - Ảnh do dạo diễn Bùi Thạc Chuyên cung cấp

Đây là lần đầu tiên, điện ảnh Việt Nam hiện diện tại LHP rất uy tín và lâu đời nhất thế giới này (LHP Venice được tổ chức từ năm 1932).

Được dàn dựng sau gần 10 năm thai nghén với một dàn “sao” nổi tiếng trong và ngoài nước (NSƯT Như Quỳnh, Đỗ Hải Yến, Phạm Linh Đan, Jonny Trí Nguyễn…), “Chơi vơi” là bộ phim nhựa thứ hai của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người “thành danh” và được đánh giá là một tài năng lớn của điện ảnh Việt Nam sau bộ phim nhựa đầu tiên “Sống trong sợ hãi” ra mắt công chúng. (Cộng đồng Việt Nam tại Hungary cũng đã có dịp thưởng thức bộ phim và và giao lưu với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khi “Sống trong sợ hãi” tham dự LHP Quốc tế Titanic (Budapest) năm 2007).

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (ngoài cùng, bên trái) và dàn diễn viên nổi tiếng (Phạm Linh Đan, Đỗ Hải Yến và Jonny Trí Nguyễn)

“Chơi vơi” được khởi quay vào trung tuần tháng 9-2008 với sự tham gia của một ê-kíp “nhà nghề” như nhà biên kịch Phan Đăng Di, nhạc sĩ Quốc Trung và các gương mặt diễn viên sáng giá khác. (Một điểm đặc biệt là chính đạo diễn trẻ Phan Đăng Di từng được nhận thư mời từ LHP Venice 2008 cho bộ phim “Khi tôi hai mươi” của anh, tuy nhiên,  tác phẩm này đã không qua được khâu duyệt ở Việt Nam).

Được công chúng Việt Nam để ý ngay từ khi bắt đầu khởi quay vì nội dung khá đặc biệt với những mối tình được cho là kỳ dị và mãnh liệt, ngây thơ và bản năng, trong sáng và nhục dục, “Chơi vơi” hàm chứa những yếu tố của tình yêu đồng tính dằn vặt, câm lặng và éo le. Đó là “câu chuyện của một cô gái thầm yêu một cô bạn của mình, của một chàng trai đi lấy vợ nhưng chỉ thích về nhà sống với mẹ, của một cô gái mới lớn khác chỉ khao khát có được một buồng tắm thật đẹp nhưng tất cả đều không được thỏa mãn”, như tóm lược của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong họp báo tại LHP Venice 2009.

Tuy nhiên, theo nhận xét của đặc phái viên Bảo Thạch (Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, RFI), “may mắn thay, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên không xoay quanh cuộc săn đuổi tình ái. Anh mang tham vọng to lớn hơn. Đó là thăm dò những mảng tối trong tâm trạng nhân vật, những tình cảm thầm kín, những tình huống ít được phát hiện trên màn ảnh Việt Nam”. Và do đó, Bảo Thạch đã đánh giá “Chơi vơi” “rõ ràng đánh dấu một chặng đường mới trong điện ảnh của Việt Nam”.

Giải thưởng của Hội Phê bình Điện ảnh Quốc tế (FIPRESCI)

Trong đánh giá của mình, Ban giám khảo FIPRESCI cũng nhìn nhận “Chơi vơi” “đã để lại dấu ấn đậm nét, thể hiện một sự trưởng thành về mặt cảm xúc cũng như về ngôn ngữ điện ảnh”. Và, “với nhiều nét tinh tế và tiết tấu êm dịu, bộ phim đã triển khai chủ đề sự phát triển tình dục và cảm xúc của nhiều nhân vật thuộc một xã hội đề cao những giá trị gia đình truyền thống”.

Giải thưởng của Hội Phê bình Điện ảnh Quốc tế - thành lập năm 1931 tại Paris, quy tụ những nhà phê bình điện ảnh xuất chúng nhất thế giới và hiện tại, có mặt ở mọi LHP quốc tế đáng kể - là sự tưởng thưởng rất sáng giá của giới chuyên môn và am tường cho những nỗ lực điện ảnh lớn lao của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và ê-kíp của anh.

Từ Hungary, NCTG đã có cuộc trao đổi ngắn với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ngay sau khi anh vừa tới Canada để tham dự LHP Quốc tế Toronto.

Đỗ Hải Yến, nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 15 (vai chính trong “Chuyện của Pao”), tiếp tục tỏa sáng trong “Chơi vơi”

NCTG: Anh có cảm tưởng như thế nào khi bộ phim “Chơi vơi” đạt thành công tại LHP Venise? Sự ghi nhận của Hội Phê bình Điện ảnh Quốc tế, đối với anh, có giá trị ra sao?

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (B.T.C.): Đến được Venice đã là thành công rồi, nhất là với một nền điện ảnh nhỏ bé như Việt Nam. Đến đó tôi là càng biết mình đang ở đâu. Chúng tôi sẽ phải nỗ lực hơn nhiều lắm nếu muốn quay lại đây một lần nữa.

Còn về sự ghi nhận của Hội Phê bình Điện ảnh Quốc tế FIPRESCI, đối với tôi là một sự thú vị vì tôi mong muốn bộ phim có thể đến được với những khán giả uyên bác nhất và họ là những ngừoi như thế. Họ đã đón nhận “Chơi vơi”.
 
NCTG: Chọn đề tài có yếu tố đồng tính - một đề tài được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây tại Việt Nam qua báo chí, sách vở, phim ảnh… -, anh có thông điệp gì riêng đến những người đồng tính? Hay đơn thuần, anh chỉ coi đây là dịp để thể hiện – thông qua ngôn ngữ điện ảnh - những mảnh tối, sáng của nội tâm nhân vật, những góc cạnh của tâm lý con người?

B.T.C.: Trong phim của tôi có một nhân vật nữ yêu và ghen tuông với bạn gái của mình. Và cô ấy cũng rất tế nhị và kín đáo trong tình cảm của mình. Tôi chi muốn thông qua đó để làm rõ lên tâm lý của nhân vật. Có thể nói phim này không phải chủ đề đồng tính mà thực sự tôi mong muốn hướng đên những điều lớn hơn .

NCTG: Làm việc với một dàn viễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước, anh có những thuận lợi và khó khăn gì?

B.T.C.: Hải Yến thì tôi biết rõ hơn vì Yến sống ở Việt, còn Linh Đan, lần đầu tiên tôi làm việc với một diễn viên tầm cỡ thế giới, tôi hơi lo lắng.

Lo là không biết hệ thống sản xuất còn thiếu chuyên nghiệp ở Việt Nam có đáp ứng được cho cô ấy hay không. Nhưng Linh Đan đã có mọt sự hợp tác tuyệt vời. Cô ấy thấu hiểu những khó khăn của chúng tôi. Và sau buổi chiếu phim ở Venice, Linh Đan rất hạnh phúc và tôi thở phào vì cô ấy thích bộ phim. Và Linh Đan nói muốn tham gia vào bộ phim tiếp theo của tôi.

NCTG: Anh có dự định điện ảnh gì nổi bật trong tương lai?

B.T.C.: Hiện tôi chưa muốn nói đến điều đó.

NCTG: Xin cám ơn đạo diện Bùi Thạc Chuyên và hy vọng, cộng đồng Việt Nam tại Hungary sớm có dịp gặp lại anh tại LHP bên này!

Poster phim “Chơi vơi”

- Nhà sản xuất: Hãng phim truyện Việt Nam
- Đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên.
- Biên kịch: Phan Đăng Di.
- Quay phim: Lý Thái Dũng.
- Diễn viên chính: Pham Linh Đan (Cầm), Hải Yến (Duyên), Duy Khoa (Hải), Johnny Trí Nguyễn (Thổ), Linh Dung (Vi).

Tác giả bài viết: Trần Lê