Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHÀ VĂN KRASZNAHORKAI LÁSZLÓ ĐƯỢC VINH DANH

(NCTG) Một tin vui lớn vừa tới với văn giới và độc giả văn học Hungary: theo báo “Greem Integer” (trụ sở tại Los Angeles), nhà văn Hungary Krasznahorkai László vừa được trao tặng giải thưởng America Award in Literature năm 2014.

Nhà văn Krasznahorkai László từ vài năm nay đã được báo giới quốc tế đánh giá là một ứng viên của Giải Nobel Văn chương


Đây là giải thưởng văn học được sáng lập từ năm 1994, trao tặng cho các nhà văn nhà thơ có đóng góp quan trọng cho văn học thế giới bằng sự nghiệp sáng tạo cả cuộc đời mình, với mục đích tạo ra một giải thưởng “đối ngã” (alternative) với giải Nobel Văn chương.

Giải thưởng này được Contemporary Arts Educational Project Inc. trao thường niên, mỗi năm cho một người, dựa trên quyết định của một Hội đồng xét duyệt gồm các nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và phê bình văn học Mỹ có uy tín.

Thành phần hội đồng này luôn có sự thay đổi, hiện do nhà văn, giáo sư Douglas Meserli đứng đầu với các thành viên là Will Alexander, Luigi Ballerini, Charles Bernstein, Peter Constantine, Peter Glassgold, Deborah Meadows, Martin Nakell, John O'Brien, Marjorie Perloff, Dennis Phillips, Joe Ross, Jerome Rothenberg, Paul Vangelisti và Mac Wellman.

Năm ngoái, giải thưởng cao quý này được trao cho nhà văn Áo Reiner Kunze. Trong số những người được trao giải trước đó có rất nhiều văn sĩ nổi tiếng như Harold Pinter (Anh), Frederike Mayröcker và Peter Handke (Áo), Rafael Alberti và Javier Marias (Tây Ban Nha), Aimé Cesaire và Jacques Roubaud (Pháp), Inger Christensen (Đan Mạch), Adonis (Xiry), José Saramago (Bồ Đào Nha), Paavo Haavikko (Phần Lan), John Ashbery (Mỹ) và Ko Un (Hàn Quốc).

Krasznahorkai László sinh năm 1954 tại Gyula (Hungary), là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng như “Điệu tăng gô của quỷ Sa-tăng”, “Chiến tranh và chiến tranh” “Siebolo giáng lâm”, v,v... Các tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, được giới phê bình văn học quốc tế đánh giá cao và và rất được ưa chuộng ở các nước Phương Tây như Đức, Mỹ, Anh, Nhật Bản…

Nhà văn, đạo diễn điện ảnh Mỹ Susan Sontag gọi ông là “bậc thầy Hungary gợi nhớ tới Gogol và Melville”. W. G. Sebald nhận xét về ông: “Thiên cảm toàn năng của Krasznahorkai gần gũi với “Những linh hồn chết” của Gogol, và ông giải tỏa mọi mối nghi ngại liên quan tới văn học đương đại của chúng ta”.

Krasznahorkai là chủ nhân của nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có Giải Kossuth (2004) là giải thưởng cao nhất về văn học nghệ thuật của Hungary. Năm ngoái ông đã lọt vào danh sách rút gọn (nằm trong số ít cuối cùng) các nhà văn được đề cử giải Nobel Văn chương.

Tác giả bài viết: Giáp Văn Chung