Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LUÍS SIMÕES, NGƯỜI KHẮC HỌA CUỘC CÁCH MẠNG “DÙ” HỒNG KÔNG

(NCTG) Tối 8-10, Luís có mặt tại khu Admiralty. Ở đây anh gặp một người bạn Hồng Kông chỉ mới mười sáu tuổi, tên William. William đã tham gia vào chiến dịch Chiếm lĩnh Trung Hoàn (Occupy Central*) từ ngày 28-9 và cậu đã bị xịt hơi cay ngay đêm ấy. Khi được hỏi là tại sao cậu vẫn còn ở đây, William đã dùng câu nói nổi tiếng của nhà triết học René Descartes để trả lời: “I think, therefore I am” (Tôi tư tưởng, tức là tôi tồn tại).


Luís Simões là một họa sĩ đến từ đất nước Bồ Đào Nha. Anh sinh ngày 20-7-1979 tại Lisbon. Bẩm sinh là một người chú trọng sự quan sát và luôn để cho trí nhớ của mình dẫn đường, Luís ít khi nào mang máy chụp hình trong khi xông pha mọi nơi tìm hình ảnh đẹp để vẽ. Anh thiên về nghệ thuật phác họa ở đô thị. Những tác phẩm kiến trúc và điêu khắc, con người, thức ăn, ánh sáng, đồ vật, v.v… luôn là những đề tài khơi nguồn cảm hứng cho Luís, và nhất là khi đi du lịch thì nguồn cảm hứng ấy với anh là dồi dào và bất tận.

Khoảng năm 2011, Luís bắt đầu thực hiện dự án “World Sketching Tour - FIVE continents, FIVE years, ONE dream”. Trong năm năm tới, anh sẽ đặt chân đến năm châu lục, vẽ những gì mình quan sát được và gặp những họa sĩ cùng sở thích ở khắp mọi nơi trên thế giới. Luís cho biết, trong chuyến hành trình dài năm năm này, anh sẽ hỏi các họa sĩ địa phương xem họ có thể cho anh một nơi trú thân tại nhà của họ hay không, và nếu họ có thời gian thì anh sẽ cùng vẽ với họ, cũng như chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.

Ngày 9-1-2014, Luís đặt chân đến Hồng Kông. Anh cảm thấy yêu mến đảo quốc nhỏ bé này với những con người dễ thương và thân thiện. Chín tháng sau Luís cũng chưa nỡ rời đi và như là một sự sắp đặt của con tạo, anh được tận mắt chứng kiến cảnh người dân Hồng Kông - với đa số là những học sinh, sinh viên - đứng lên đòi nhà cầm quyền Bắc Kinh phải tôn trọng lời hứa về một thể chế bầu cử tự do vào năm 2017.

Và như thế, giữa dòng người đông đảo tập trung ở các khu Mongkok, Admiralty,… giữa những tiếng hô vang đòi dân chủ của hàng ngàn sinh viên, học sinh, giữa cuộc Cách mạng “dù”… những bức tranh vẽ gắn liền với một giai đoạn lịch sử quan trọng của Hồng Kông đã ra đời.

Mời các bạn thăm các tác phẩm mới nhất của họa sĩ Luís Simões!





































Ghi chú:


(*) Tên đầy đủ là Chiếm lĩnh Trung Hoàn với Tình yêu và Hòa bình (Occupy Central with Love and Peace) là một phong trào biểu tình bất bạo động - với sự tham gia của đông đảo giới trẻ - nhằm đấu tranh đòi quyền phổ thông đầu phiếu và quyền đề cử người lãnh đạo của người dân ở Hồng Kông. Phong trào diễn ra tại Trung Hoàn, trung tâm kinh tế và tài chính của Hồng Kông, bắt đầu từ ngày 27-9-2014.

Tác giả bài viết: Hải Lý tổng hợp và lược dịch từ nhiều nguồn