Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LỜI ĐẦU CHO TUYỂN TẬP VĂN, THƠ NCTG

(NCTG) “Trong hơn 3 năm rưỡi tồn tại của mình, NCTG có một niềm tự hào thầm lặng là được làm “sân chơi”, là nơi hội tụ của nhiều cây bút trong và ngoài nước Hung, trong số đó, có cả những tác giả đã “thành danh” trong và ngoài nước”.
Từ trái sang: Nguyễn Thụ, Giáp Văn Chung, Hứa Nam Sơn và Giang Tuấn Đạt - Ảnh tư liệu
Cùng bạn đọc.

Quý độc giả đang cầm trong tay một tuyển tập văn, thơ của một số cây bút NCTG. Đây cũng là những tác giả mà, trong buổi gặp gỡ nhân ra mắt tập thơ của Phan Bích Thiện tại Hungary do NCTG tổ chức tối 26-6 tới, bạn đọc sẽ có dịp làm quen, trò truyện và giao lưu trực tiếp. Cho dù, trước đó, những cái tên như Hứa Nam Sơn, Nguyễn Thụ, Ngô Quý Dũng, Phan Bích Thiện, Giang Tuấn Đạt... hẳn không còn xa lạ đối với những người yêu văn nghệ trong cộng đồng Việt Nam tại Cộng hòa Hungary.

Trước hết, xin được nói rằng tuyển tập này còn rất khiếm khuyết, chưa hoàn thiện và chỉnh chu như BBT NCTG mong muốn. Được ra đời trong một thời gian rất ngắn, với mục đích hàng đầu và chính yếu, là để cung cấp cho bạn đọc một cách tương đối đầy đủ và hệ thống những sáng tác của các tác giả nói trên trong thời gian qua, NCTG đã quyết định in ấn tuyển tập dưới hình thức chụp (photocopy) đơn giản và chỉ sử dụng những kỹ thuật dàn trang ở mức tối thiểu (chưa hề có phần minh họa, dàn dựng mỹ thuật cần thiết). Cũng vì điều kiện thời gian, NCTG chưa có điều kiện hội ý với các tác giả về phương châm và tiêu chí lựa chọn bài vở, yếu tố không thể thiếu được trong quá trình biên tập một tuyển tập văn, thơ của NCTG mà chúng tôi sẽ ấn hành một ngày không xa. Vì vậy, bạn đọc theo dõi tuyển tập này, sẽ thấy nó chưa được đồng đều, cân đối và thống nhất về chất lượng, cũng như chưa đầy đủ về số lượng. Đó là chưa kể những lỗi về đánh máy, chính tả... chưa được chỉnh lý vì thời gian quá eo hẹp mà nhân đây, NCTG xin được có lời cáo lỗi quý độc giả.
 
*

Trong hơn 3 năm rưỡi tồn tại của mình, NCTG có một niềm tự hào thầm lặng là được làm “sân chơi”, là nơi hội tụ của nhiều cây bút trong và ngoài nước Hung, trong số đó, có cả những tác giả đã “thành danh” trong và ngoài nước. Điều quan trọng nhất là trong một chừng mực nhất định, NCTG đã là một chất men xúc tác, là động lực đối với nhiều CTV yêu văn nghệ. Sau các đầu sách “Gái ba mươi” (tập truyện ngắn, Nguyễn Hồng Nhung), “Gió trắng” (thơ & thơ dịch Nguyễn Thụ), gần đây, “Tình yêu không đáy” - tập thơ của Phan Bích Thiện - cũng đem lại niềm vui chung cho tất cả CTV và bạn đọc NCTG.

Tổ chức đêm giao lưu 26-6-2005 với một số cây bút của báo nhân dịp ra mắt tập thơ “Tình yêu không đáy” của tác giả Phan Bích Thiện tại Hungary, NCTG mong muốn cuộc hội ngộ này sẽ mở ra một tiền lệ cho những hoạt động định kỳ của nhóm bạn yêu văn nghệ và gần gũi với cây bút, trang viết. Các tác giả có mặt trong đêm giao lưu tới đều là những người, từ rất sớm, đã gắn bó với tờ báo và thủy chung với nó đến giờ phút này. Bên cạnh đó, ít nhiều, thông qua những cây bút kể trên, NCTG cũng muốn giới thiệu với bạn đọc một số mảng chính trong mục “Văn nghệ” của tờ báo: thơ (và đặc biệt là thơ tình): Phan Bích Thiện, Giang Tuấn Đạt; văn xuôi: Hứa Nam Sơn, Ngô Quý Dũng; thơ dịch (đặc biệt là các tác phẩm dịch József Attila, đại thi hào Hungary mà năm nay, cả thế giới kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông*): Nguyễn Thụ. 

Đồng thời, nhân dịp này, NCTG xin bày tỏ lòng tri ân với đông đảo các CTV xa gần, trong và ngoài nước Hung, những người đã đến với tờ báo với tấm lòng và nhiệt huyết vô bờ bến. Hy vọng, sẽ có một ngày, tờ báo có điều kiện hạnh ngộ với tất cả các bạn, trên tinh thần “anh em bốn bể một nhà”, trong niềm say mê văn nghệ và những trang viết.

Lời cuối, chuyển đến tay quý độc giả tuyển tập này, NCTG xin được cám ơn niềm tin và tấm lòng thịnh tình mà bạn đọc đã dành cho báo, từ thuở mới ra đời đến ngày chập chững biết đi hôm nay. Không có sự ưu ái và khích lệ của các bạn, mọi cố gắng, nỗ lực của chúng tôi - BBT và các CTV - cũng đều là vô nghĩa!

Xin gửi đến tất cả các bạn lời chào trân trọng!

(*) Năm 2005 được tổ chức UNESCO của Liên hiệp quốc tôn vinh là Năm Quốc tế József Attila.

Tác giả bài viết: NCTG