Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LIÊN HOAN PHIM BERLIN: ANDRZEJ WAJDA KHÔNG MUỐN CÔNG KÍCH “CON GẤU NGA”, MÀ CHỈ MUỐN “ĐỂ TANG”

(NCTG) “Đây là một bộ phim tang, không phải là chính trị” - Andrzej Wajda, năm nay 81 tuổi, có lẽ là đạo diễn cao tuổi nhất của Liên hoan phim Quốc tế (LHP) Berlin đã tuyên bố như vậy sau khi bộ phim lớn của ông – “Katyn” - được trình chiếu tại LHP vào thứ Sáu qua.

Một cảnh trong phim “Katyn”

Tựa đề bộ phim được lấy theo tên của cánh rừng mà tại đó, mùa đông năm 1940, 20 nghìn sĩ quan và những công dân ưu tú của Ba Lan đã bị cơ quan mật vụ chính trị Liên Xô bí mật thảm sát, nhưng chỉ đến những năm gần đây, chính quyền Nga mới thừa nhận tội ác này.

Cuốn phim cũng không tránh khỏi những rầy rà về chính trị: lẽ ra được công chiếu tại Moscow vào ngày 5-3, nhưng rồi thời điểm này bị lùi lại vì đó là ngày mất của nhà độc tài Stalin. Còn đạo diễn Wajda thì sợ sẽ bị người Nga hiểu nhầm. “Tôi không muốn dùng bộ phim “Katyn” để công kích người Nga” – ông nói. Thân phụ của Wajda cũng là nạn nhân trong tấn thảm kịch Katyn, còn “mẹ tôi thì đến khi tận mất, năm 1950, vẫn tin là sẽ có ngày cha tôi về” – nhà đạo diễn tâm sự.

Một địa điểm diễn ra LHP Berlin

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng đã có mặt trong buổi công chiếu vào tối thứ Sáu, có điều, “Katyn” chỉ tham gia LHP Berlin trong hạng mục các phim trình chiếu, nên phim không có hy vọng đoạt giải Gấu vàng của LHP. Tuy nhiên, “Katyn” vẫn là một trong số các ứng cử viên của giải Oscar dành cho phim ngoại quốc hay nhất, sẽ được công bố vào cuối tháng 2-2008.

Được ra mắt lần đầu tại Ba Lan vào ngày 21-9-2007, cho đến nay, đã có chừng 3 triệu lượt người thưởng thức bộ phim lớn này của đạo diễn Wajda. Ở nước ngoài, phim mới chỉ xuất hiện tại các liên hoan phim.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]