Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LẦN ĐẦU TIÊN ĐIỆN ẢNH ROMANIA ĐẠI THẮNG TẠI LHP QUỐC TẾ CANNES

(NCTG) Ban giám khảo Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Cannes (Pháp) lần thứ 60, dứng đầu là đạo diễn Anh Stephen Frears, đã trao giải thưởng cao quý Cành cọ vàng cho bộ phim "4 Luni, 3 Saptamini Si 2 Zile" (Bốn tháng, ba tuần, hai ngày) của đạo diễn Romania Christian Mungiu.

Rất đông khán giả muốn vào trung tâm của LHP Quốc tế Cannes, nhưng không thành - Ảnh: Eric Estrade (AFP)

Đây là lần đầu tiên, một đạo diễn Romania chiến thắng tại Cannes, vượt những tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới như Quentin Tarantino, Emir Kusturica, Vương Gia Vệ, anh em nhà Cohen, hay Tarr Béla.

Bộ phim của Christian Mungiu có đề tài là một vụ nạo phá thai lén lút thời Ceausescu, đã đoạt cả giải của các nhà phê bình điện ảnh và của Bộ Giáo dục Pháp. "California dreamin", một tác phẩm khác của nền điện ảnh Romania (hàng năm chỉ sản xuiất được 10-15 phim nhựa) thì đoạt giải thưởng chính của loạt phim "Un certain regard" (Một cái nhìn nhất định); đạo diễn bộ phim, ông Cristian Nemescu, đã qua đời trong một tai nạn xe cộ tháng 8-2006, hưởng dương 27 tuổi. Như vậy, điện ảnh Romania đã thắng lớn tại Cannes lần này.

"Tôi hy vọng rằng giải Cành cọ vàng lần này là một tin vui cho những đạo diễn khiêm nhường tại các quốc gia nhỏ, vì dường như đã đến lúc không cần những chi phí khổng lồ và những siêu sao để có thể làm những bộ phim được mọi người để tâm" - đạo diễn Christian Mungiu (39 tuổi) đã phát biểu như vậy khi nhận giải từ cựu minh tinh màn bạc Jane Fonda. Christian Mungiu làm bộ phim được giải lần này với chi phí vỏn vẹn 600 ngàn EURO; "Phương Tây", một phim trước của ông, cũng được trình chiếu lần này ở Cannes trong loạt phim "Hai tuần của các đạo diễn".

Niềm hy vọng của Hungary, bộ phim "A londoni férfi" (Người đàn ông London) của đạo diễn Tarr Béla, được giới thưởng ngoạn đánh giá là "tốt, nhưng không vĩ đại" so với các tác phẩm lớn khác trong sự nghiệp của nhà đạo diễn, thì khiến rất nhiều người... bực mình vì những trường đoạn lê thê, đối thoại rất ít ỏi và khó hiểu, nền nhạc rầu rĩ, thê lương... Tuy nhiên, phim đã được bán cho một vài nước.

Giải thưởng lớn của LHP Cannes (giải danh giá thứ nhì sau Cành cọ vàng) được trao cho đạo diễn Nhật Bản Kawase Naomi với bộ phim "Mogari no mori" (Cánh rừng tang tóc), có đề tài về một tang lễ kết nối nhiều thế hệ.

Nhân kỷ niệm lịch sử 60 năm của LHP Cannes, một giải đặc biệt đã được trao cho đạo diễn Mỹ Gus Van Sant với bộ phim "Paranoid Park". Giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Julian Schnabel (Mỹ) với bộ phim Pháp "Le scaphandre et le papillon", được thực hiện trên cơ sở hồi ký của ký giả Jean-Dominique Bauby; sau khi bị liệt hoàn toàn, nhà báo này đã dùng cử động của mi mắt để ghi lại những hồi ức của mình.

Một số giải thưởng khác của LHP Quốc tế Cannes lần thứ 60:

- Giải tác giả kịch bản hay nhất thuộc về đạo diễn Đức - Thổ Nhĩ Kỳ Fatih Akin (33 tuổi) với bộ phim "Auf der anderen Seite" (Phía bên kia); năm 2004, đạo diễn này đã đoạt giải thưởng lớn của LHP Berlin với phim "Đối diện với bức tường".

- Giải của Ban giám khảo Cannes thuộc về các đạo diễn Marjane Satrapi (gốc Iran) và Vincent Paronnaud (Pháp), các tác giả bộ phim "Persepolis" dựa trên bộ truyện tranh về cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran năm 1979, và đạo diễn Mexico Carlos Reygadas, tác giả phim "Luz Silenciosa" (Ánh sáng dịu).

- Giải diễn viên nữ xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Nam Hàn Jeon Do Yeon trong bộ phim "Secret Sunshine" (Nắng bí mật) của đạo diễn Li Chang Dong.

- Giải diễn viên nam xuất sắc nhất thuộc về Konstantin Lavronenko (Nga), với diễn xuất trong bộ phim "Izgnanyiye" (Đày ải) của đạo diễn Andrey Zvyaghintsev.

- Giải Camera vàng (cho đạo diễn có phim đầu tay xuất sắc nhất) thuộc về Etgar Keret (Israel) với tác phẩm "Les méduses".

- Giải phim ngắn xuất sắc nhất về tay đạo diễn Elisa Miller (Mexico) với bộ phim "Voir Pleuvoir".

Trưỏng ban giám khảo Stephen Frears cho biết: đã có một cuộc tranh luận nhỏ khi bình chọn các giải, nhưng "không đến nỗi đánh nhau vỡ đầu". Thành viên Ban giám khảo gồm các diễn viên Maria de Medeiros (Bồ Đào Nha), Trương Mạn Ngọc (Maggie Cheung, Hồng Công), Toni Collette (Úc), Sarah Polley (Canada); các đạo diễn Marco Bellochio (Ý) và Abderrahmane Sissako (Mauritania); diễn viên - đạo diễn Michel Piccoli (Pháp) và nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk, từng đoạt Nobel Văn chương.

(*) Tựa đề Việt ngữ của các bộ phim, xin tạm dịch.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI