Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Đêm nhạc “One World”: “THƯ GỬI YÊU THƯƠNG ĐẾN TOÀN THẾ GIỚI”

(NCTG) “Trong lúc này tôi mới nhận ra, mỗi người chúng ta cần đến nhau hơn lúc nào hết”.
Poster của sự kiện âm nhạc
Nhiều nghệ sĩ từ khắp năm châu đã tham gia buổi “trình diễn” đặc biệt “One World: Together at Home” (Một thế giới: ở nhà bên nhau) do Lady Gaga khởi xướng vào tối thứ Bảy 18-4 vừa qua (theo giờ Mỹ). Chương trình gồm 6 tiếng các phần thu hình trước đó và 2 tiếng phần trình diễn trực tiếp được truyền đi trên khắp thế giới.

Đồng tổ chức bởi “Global citizen”, cộng tác cùng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mục đích của buổi biểu diễn là để “kêu gọi sự hội tụ”, đối mặt với căn bệnh cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người trên thế giới,  để tri ân các nhân viên y tế và các tổ chức phi chính phủ tại địa phương, những người và đơn vị đang ở tuyến đầu trong việc chống chọi với đại dịch.

Đây cũng là một “bức thư gửi yêu thương đến toàn thế giới”, như lời Lady Gaga trong phần mở đầu, “chúng ta có thể làm một điều gì đó để giúp mang một chút niềm vui và sự thư giãn, lan tỏa khắp hành tinh”, cô nói trước khi hát lại ca khúc “Smile” của Charlie Chaplin mà trước cô, đã được nhiều giọng ca gạo cội của nhiều thế hệ trình diễn như Nat King Cole hay Diana Ross.
 
Lady Gaga, ngôi sao khởi xướng “One World: Together at Home” - Ảnh chụp màn hình
Lady Gaga, ngôi sao khởi xướng “One World: Together at Home” - Ảnh chụp màn hình

Âm nhạc cho chúng ta cơ hội để nghỉ ngơi, và suy nghĩ để đoàn kết lại trong cùng một tình đồng loại” - Hugh Evans, Tổng Giám đốc “Global Citizen” chia sẻ.

Ta có thể điểm hơn 100 gương mặt nghệ sĩ nổi bật: Lady Gaga, Taylor Swift, Celine Dion, Beyoncé, Jennifer Lopez, Jessie J, Shawn Mendes, Camila Cabello, Billie Eilish, Kesha, Alicia Keys, Jennifer Hudson, Lizzo, John Legend, Elton John, Stevie Wonder, Keith Urban... 

Các ngôi sao giải trí, thể thao khác như Ellen DeGeneres, Matthew McConaughey, Victoria và David Beckham, Oprah Winfrey, Sarah Jessica Parker, hay các nhân vật “thượng thặng” trong chính giới hay giới kinh doanh như vợ chồng Bill Gates, Michel Obama, Laura Bush cũng gửi những thông điệp đoàn kết, hòa bình và hy vọng.

Ngoài những đoạn phỏng vấn, đưa tin về những hoạt động cứu trợ, ca ngợi, tri ân các y, bác sĩ, chương trình dài 8h hội tụ những đoạn chia sẻ, thông điệp của các khách mời. Đây là cơ hội cho khán giả lần đầu tiên được theo dõi hàng loạt các ngôi sao nhiều dòng nhạc khác nhau từ soul đến pop, rock, country, blues, giao hưởng... biểu diễn, không phải dưới ánh đèn sân khấu, mà tại nhà riêng của mình, đôi khi trong trang phục đời thường, từ phòng khách, thềm nhà, phòng thu hay thậm chí gian bếp của họ!
 
Elton John (trái), Shawn Mendes và Camila Cabello (phải) - Ảnh chụp màn hình
Elton John (trái), Shawn Mendes và Camila Cabello (phải) - Ảnh chụp màn hình

Đó là Elton John biểu diễn “I’m still standing”, ca khúc năm 1983 đánh dấu sự “hồi sinh” của ông, bên cây dương cầm, trong góc tập bóng rổ tại vườn nhà. 

Paul MacCartney, một thủ lĩnh của “The Beatles” một thuở, hát “Lady Madonna”, ca khúc ca ngợi tình mẫu tử sáng tác cùng John Lennon năm 1968, để ngợi ca những y tá, hộ lý, cũng là để tưởng nhớ mẹ của ông là một y tá hộ sinh trong sau Thế chiến thứ Hai.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất mà gần gũi của sự kiện đặc biệt này là “tứ quái” “The Rolling Stones”, mỗi người tại nhà riêng, cùng biểu diễn bản “You Can't Always Get What You Want”. Nếu thưởng thức giai điệu bài hát đã hay, hình ảnh lại thêm phần đặc sắc: Mick Jagger và Ron Wood, chơi guitar và hát hết mình. Keith Rechards, ngồi trên sofa, bên ly bia uống dở, gảy vài nốt nhạc, và cuối cùng, Charlie Watts, ngồi bên tủ đĩa than đồ sộ, mê mải chơi trên bộ trống... tưởng tượng, từ những hộp da bày ngổn ngang và chiếc ghế bành, say sưa như một đứa trẻ!

Khán giả đôi lúc còn được thăm quan... phòng ngủ của các sao, và phát hiện những “góc khuất” đời thường. Như chàng ca sĩ Charlie Puth, biểu diễn hai ca khúc “See You Again” và “Attention” của mình trước hàng triệu khán giả, nhưng lại quên... dọn giường đệm bề bộn sau lưng!
 
Nhiều nhân vật gạo cội của đời sống văn nghệ, giải trí quốc tế tham gia chương trình
Nhiều nhân vật gạo cội của đời sống văn nghệ, giải trí quốc tế tham gia chương trình

Dưới ánh nến lãng mạn, cặp đôi Shawn Mendes và Camila Cabello, đệm piano song ca đầy cảm xúc tuyệt phẩm “What a Wonderful World” của nam danh ca Luis Amstrong, ca khúc thường được nhớ đến với cảnh tượng trong bộ phim “Chào, Việt Nam!” (Good Morning, Vietnam! - 1987) cùng cố tài tử Robin Williams trong vai Phát thanh viên Đài Phát thanh Quân đội Hoa Kỳ ở Việt Nam.

Từ Châu Úc, Keith Urban - ngôi sao nhạc đồng quê gửi tới một màn trình diễn đặc sắc, tự “phân thân” để chơi ba nhạc cụ khác nhau cho ca khúc kinh điển “Higher Love” của Steve Winwood từ phòng thu của mình. Phần trình diễn kết thúc bằng sự xuất hiện và nụ hôn của vợ anh - Nicole Kidman ra chào khán giả.

Taylor Swift giản dị bên đàn piano, hát live ca khúc “Soon You’ll Get Better”, bài hát cô dành tặng mẹ mình đang được điều trị ung thư. Nữ ca sĩ cũng đã ủng hộ rất nhiều cho nước Mỹ trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. 

Cũng đầy cảm xúc, Jennifer Lopez, minh tinh màn bạc, giọng ca nữ phải hoãn đám cưới hè này bởi tình trạng dịch bệnh, đã chia sẻ “trong lúc này tôi mới nhận ra, mỗi người chúng ta cần đến nhau hơn lúc nào hết”, trước khi trình bày ca khúc “People” ngay dưới bóng cây vườn nhà, dưới ánh đèn lung linh. 

Hai giọng ca tiếng Pháp Christine and the Queen và Angele cũng góp mặt vào chương trình.
 
“Tứ quái” của ban nhạc huyền thoại “The Rolling Stones” - Ảnh chụp màn hình
“Tứ quái” của ban nhạc huyền thoại “The Rolling Stones” - Ảnh chụp màn hình

Chương trình khép lại với ca khúc huyền thoại “Prayer” trình diễn bởi dàn siêu sao của đời sống âm nhạc thế giới - Celine Dion, Lady Gaga, Andrea Bocelli, John Legend - trên nền đệm piano của Lang Lãng, danh cầm Trung Quốc gốc Mãn Châu. Ca khúc này, bằng tiếng Ý, đã mang về cho Celine Dion và Andrea Bocelli Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 1999.

Sự kiện âm nhạc kỳ vĩ này có thể so sánh với Đại nhạc hội Live Aid 1985 cũng quy tụ trên hai sân vận động ở London và Philadelphia hàng loạt ngôi sao ca nhạc, để quyên góp cứu trợ nạn đói ở Ethiopia. Đáng nhớ với ca khúc “We are The World” (Thế giới này là của chúng ta) với trên dưới 40 gương mặt hàng đầu, Live Aid 1985 đã thu hút gần 2 tỷ người theo dõi trực tiếp trên toàn thế giới.

Kết quả buổi diễn này, tuy mục đích ban đầu không phải là để quyên góp tiền tài trợ (phần gây quỹ đã được tiến hành trước đó), vẫn nhận được lời hứa ủng hộ 127,9 triệu USD dành tặng cho các tổ chức phi lợi nhuận, các hoạt động giúp đỡ cộng đồng, nghiên cứu y khoa... trong đại dịch Covid-19.

Tác giả bài viết: H. Quyên, từ Hà Nội