Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BAN NHẠC HUYỀN THOẠI

(NCTG) Sau 12 năm, một lần nữa, ban nhạc huyền thoại "The Rolling Stones" lại có mặt tại Hung trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, mang tên "A Bigger Bang Tour".


Chừng 40 ngàn "fan" cuồng nhiệt của "The Rolling Stones" - cùng 400 thành viên Ban tổ chức và nhân viên bảo vệ - đã hiện diện vào tối 20-7 tại Sân vận động Puskás Ferenc (Budapest), trong bầu không khí nóng nực gần 40 độ C của mùa hạ Hungary. Một số ước tính cho thấy trên khán đài chật chội, nhiệt độ có thể lên tới 45-50 độ C, nên Ban tổ chức đã phải phát nước uống cho khán giả tại rất nhiều điểm. Hai bên của bục diễn, đã có sẵn những khẩu "đại bác nước" để có thể phun bất cứ lúc nào, nhằm "hạ hỏa" cho khán đài.

Các "fan" đã phải chờ đợi đến 21 giờ 20 phút, khi "những hòn đá lăn" bắt đầu buổi công diễn của họ với nhạc phẩm "Start Me Up". Thời gian đã để lại dấu ấn trên những rocker đứng tuổi, tuy nhiên, với lối trình diễn sống động, "The Rolling Stones" vẫn dễ dàng chinh phục Budapest. Nhất là, ngay từ câu chào đầu tiên, thủ lĩnh Mick Jagger đã nói bằng tiếng Hung: "Sau ngần ấy năm, trở lại nơi đây, vui là các bạn vẫn còn rất đẹp!" (Báo chí lá cải cho biết Mick Jagger đã phải uốn lưỡi rất nhiều lần, với sự hướng dẫn của một giáo viên ngôn ngữ, để nói được thứ tiếng Hung kỳ quặc...)

Một số khán giả đứng tuổi nhận xét: sau 45 năm, những cú lắc hông khêu gợi (và khiêu khích) của Mick Jagger vẫn còn khiến cả vạn người bốc lửa!

Chùm ảnh của Kovács Bence ("Tự do Nhân dân") và index.hu:

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh