Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Lưu Thiếu Ngang: “KHI THỨC DẬY, TÔI ĐÃ CẢM GIÁC HÔM NAY SẼ VÔ ĐỊCH!”

(NCTG) Lưu Thiếu Ngang (Shaoang Liu), VĐV Hungary gốc Hoa (bố Trung Quốc, mẹ Hungary) đã giành cho nước Hung 1 HCV môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, sau khi đã dẫn trước các đối thủ khác trong suốt quãng đường 500m.
Giấc mơ thành sự thật - Ảnh: Matthew Stockman
Như vậy, sau Thế vận hội Mùa đông Bình Xương (Pyeongchang, Nam Hàn) năm 2018, năm nay đoàn Hungary lại có HCV tại kỳ Olympic Mùa đông, bên cạnh 2 HCĐ cho tới giờ. Năm nay 23 tuổi, với thành tích này, Lưu Thiếu Ngang cũng đã khiến Hungary có được tấm HCV cá nhân đầu tiên trong lịch sử tham gia Thế vận hội Mùa đông của nước này.

Bên cạnh 2 HCV (1 cá nhân, 1 đồng đội) Thế vận, Lưu Thiếu Ngang còn đoạt 2 HCV Châu Âu và 2 HCV Thế giới tại các cự ly và nội dung khác nhau, ở đây chỉ tính những thành tích nổi bật nhất. Cùng người anh hơn 3 tuổi là Lưu Thiếu Lâm Sándor (Liu Shaolin Sándor), hiện tại họ là những gương mặt sáng giá nhất của thể thao mùa đông Hungary.

Sau thành công, Lưu Thiếu Ngang chia sẻ rằng anh cảm nhận được rằng sẽ đoạt HCV trong ngày Chủ nhật này. “Quả là một ngày quá dài, tôi vui mừng vì đạt được điều mình muốn. Hy vọng, thành công nhỏ này đã mang lại ấn tượng cho quê hương, đất nước bé nhỏ của chúng ta, khiến chúng ta không bao giờ quên”, họ Lưu nói với báo chí.
 
Ảnh: Manan Vatsyayana (AFP)
Ảnh: Manan Vatsyayana (AFP)

Nhà thể thao cũng thổ lộ thêm, anh mong rằng ấn tượng ấy “đưa con người gần lại với nhau đôi chút”. Trả lời phỏng vấn Kênh Thể thao Quốc gia M4, anh nói về những khó khăn trong quá trình chuẩn bị: “Tôi chờ rất lâu cho vận may này. Mọi thứ khởi đầu khá bất hạnh, từ khi tôi bị dương tính với Covid-19 và không thể đi cùng đội tới Bắc Kinh.

Rồi ở các cự ly 1.000m và 1.500m cũng không thành. Tôi xác định là không chờ vận may, bản thân tôi phải giành chiếc HC này, và phải chiến đấu để có nó. Tôi đã không đợi vận may
”. Theo Lưu Thiếu Ngang, những trải nghiệm của năm tháng trước đây đã giúp anh có thể hoàn toàn bình tâm thi đấu trong cuộc thi ngày Chủ nhật, từ đầu đến phút cuối.

Tôi cảm nhận được cả ngày hôm nay, trong tôi có thành quả này. Tôi đã tận dụng được thật nhiều những trải nghiệm, những gì tôi sai sót 4 năm trước, tôi nghĩ lại một lượt và trước khi thi, tôi hoàn toàn bình tâm, không hồi hộp, và biết mình sẽ làm được”, họ Lưu thổ lộ. Ngay sau khi về tới đích, anh lao vào vòng tay người anh, Lưu Thiếu Lâm Sándor.
 
Lưu Thiếu Ngang trong chung kết 500m trượt băng tốc độ cự ly ngắn - Ảnh: Evgenia Novozhenina (Reuters)
Lưu Thiếu Ngang trong chung kết 500m trượt băng tốc độ cự ly ngắn - Ảnh: Evgenia Novozhenina (Reuters)

Thất bại của tôi khiến em tôi phải cố gắng”, người anh nói, ám chỉ việc anh bị tước chiếc HCV ở cự ly 1.000m mặc dù cán đích đầu tiên, vì tổ trọng tài cho rằng anh đã 2 lần phạm lỗi - quyết định này gây bất bình lớn, và phía Hungary đã khiếu nại nhưng vô hiệu. “Em tôi tuyệt vời lắm!” - Lưu Thiếu Lâm Sándor nghẹn ngào trước thành công của em:

Tôi là ông anh hạnh phúc nhất thế gian! Tôi vẫn còn run rẩy vì hồi hộp. Không ai hò hét to hơn tôi. Tôi mừng quá, em tôi xứng đáng mà. Chúng tôi được dạy là ai được HCV đi nữa thì cũng đều là “lọt sàng xuống nia”, vẫn là thành công chung của cả hai. Chúng tôi thương yêu nhau, mừng cho thành công của em tôi, có lẽ còn hơn là nếu tôi chiến thắng”.

Sức bền của Hungary, vận tốc của Trung Quốc” - Lưu Thiếu Ngang thường nói về bí quyết thành công của mình. Hai nhà thể thao đã thừa hưởng được những phẩm chất tốt nhất của cha mẹ: sự chăm chỉ, khả năng làm việc khủng khiếp của người cha Trung Quốc, vốn là doanh nhân tại Hungary, và tính cách phóng khoáng, vui vẻ của bà mẹ Hung.
 
Tới đích! - Ảnh: Anne-Christine Poujoulat (AFP)
Tới đích! - Ảnh: Anne-Christine Poujoulat (AFP)

Trao đổi với NCTG, bà Kelemenné Szabó Szabina - thân mẫu của 2 nhà vô địch Thế vận - nói rằng chắc chắc Lưu Thiếu Lâm Sándor đau lòng vì tấm HCV bị tước đoạt, nhưng thành công của người em bù đắp tất cả. Bà cũng cho hay, không bao giờ họ phủ nhận, và “các chàng trai cũng không bao giờ hổ thẹn vì mang dòng máu Hoa trong huyết quản”.

Dầu vậy, hai nhà thể thao chào đời và trưởng thành tại Hungary, họ có một quốc tịch Hung, và nước Hung là quê hương của họ! Tuy nhiên, “Trung Quốc luôn là quê hương thứ hai của các cháu”, bà Kelemenné Szabó Szabina thổ lộ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh