Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÓNG ÐÁ NGHỆ THUẬT TRÊN TỪNG CÂY SỐ XUYÊN VIỆT

(NCTG) Chúng tôi đang làm một show truyền hình, chuẩn bị phát sóng vào thời gian tới (*) về một cầu thủ bóng đá nghệ thuật (BÐNT), Nguyễn Hoài Nam, biệt danh “Nam the Man”.

Nguyễn Hoài Nam (“Nam the Man”)

Nam, nhân vật chính của chúng tôi trong chương trình này sinh ra và lớn lên tại Ireland, học đại học về Ðiện tử Viễn thông nhưng BÐNT lại là niềm đam mê của anh. Anh đã từng đoạt danh hiệu vô địch quốc gia Ireland, vô địch Châu Âu và lọt vào Top 5 trên thế giới trong môn thể thao này.

Nam về Việt Nam cùng một người bạn thân của mình cách đây 2 năm. Với mong muốn phát triển bộ môn BÐNT và bóng đá đường phố tại đây, anh đi khắp nơi tìm kiếm các bạn có niềm đam mê này. Anh còn lập một website riêng về BÐNT để tập hợp các thành viên, sau đó mở rộng thành một mạng xã hội về bộ môn thể thao này.

Ở Việt Nam hiện nay có tầm khoảng hơn 500 bạn chơi BÐNT nhưng dường như đều tản mát, tự phát, chưa có ai hướng dẫn họ. Nhiều người hỏi BÐNT là gì khi tôi liên lạc đến các cơ quan, các đơn vị để làm việc. Không dễ để truyền đạt những thông tin về một bộ môn mới, chưa từng có trong giảng dạy cũng như các trung tâm huấn luyện, các câu lạc bộ.

Tuy nhiên, chỉ với các video tham khảo trên mạng, Nguyễn Hoài Nam luôn tin mình sẽ làm được điều gì đó. Nam gặp được Nguyễn Đức Tú, một đạo diễn trẻ, nhiều tâm huyết, cùng thế hệ 8x, có thể chia sẻ, tin cậy nhau. Tú tìm cách đưa thông tin về Nam cho các chương trình, truyền thông và hiện tại, họ cùng nhau đi khắp đất nước hình chữ S để tìm ra những tài năng khác cho BÐNT.

Chuyến đi này là một hành trình của người Việt trẻ với những khám phá văn hóa, du lịch và con người tại các địa phương. Ði cùng Nam và nhóm sản xuất chương trình, tôi cảm nhận Việt Nam đẹp hơn những gì tôi biết trước nay, đất nước mình có nhiều cảnh đẹp, con người chân chất thật thà. Có lúc, tôi buột ra ý nghĩ, bao giờ Việt Nam đi lên thực sự, bao giờ Việt Nam thành công với những gì tự nhiên ban tặng cho.


Cùng các cháu thiếu nhi trong một chặng của hành trình xuyên Việt

Tôi bắt đầu đi cùng Nam ở Bắc Ninh, Sơn Tây (quê ngoại của Nam), Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình và xuyên Việt trong thời gian tới. Có một đặc điểm chung trong hành trình của chúng tôi là các nhân vật chúng tôi có dịp tiếp xúc đều là những người có nhiều suy nghĩ đặc biệt và thú vị về cuộc sống - Nam học tiếng Việt nhanh hơn, tốt hơn và hiểu nhiều hơn về Việt Nam từ những con người như thế.

Tôi sẽ nhớ mãi lần đầu tiên gặp nhà văn Bùi Ngọc Tấn cùng vợ ông, người đàn bà rất hiền thảo, rất xinh đẹp trong căn nhà nhỏ tại Hải Phòng. Ở thành phố cảng xinh đẹp này, chúng tôi khai thác đời sống hiện đại của giới trẻ thông qua một nhóm nhảy tường, vượt rào chuyên nghiệp mang tên Parcua. Ðó là những chàng trai 16-20 tuổi, hồn nhiên, khôn khéo, mạnh mẽ, thông minh.

Về Nam Định, đúng như cầu thủ Đặng Phương Nam có nói, con người ở đây khéo léo, chịu khó, sẽ nhiệt tình giúp chúng tôi. Là một thành phố nhỏ, sạch sẽ, yên tĩnh, từ không gian khách sạn, phòng nghỉ ngơi cho đến những người chúng tôi gặp như bác Thọ, chị Nhung ở Bảo tàng đến các cán bộ, các cầu thủ, các em biểu diễn hiphop ở Quảng trường 3-2 - Nam Định cho tôi cảm giác bình an sau những ngày đi dài.

Ở mỗi nơi, Nam đều biểu diễn BÐNT cho mọi người xem, ngay trên đường phố hoặc bất cứ địa hình nào. Ở Vân Long, Nam đã biểu diễn trong một hang tối, trên một phiến đá nhỏ - có lẽ là lần đầu tiên có một cầu thủ trình diễn tại địa hình như thế. Tại một trường tiểu học Nam Định, sau 15 phút, các em học sinh đóng chặt cổng không cho Nam ra về mặc dù trời sắp tối và chúng tôi phải đi tiếp.

Ở Hải Phòng, Nam biểu diễn trước các cổ động viên bóng đá ở sân Lạch Tray sôi động. Những kỷ niệm và ấn tượng cảm động đó động viên Nam và chúng tôi rất nhiều trong những chặng đường tiếp theo, trước những khó khăn gặp phải, những mệt mỏi khi phải di chuyển quá nhiều.

Có lúc Nam tự hỏi, liệu sau khi thực hiện chương trình, BÐNT ở Việt Nam có thực sự hình thành, phát triển hay không. Tôi không dám hứa hẹn hay dự đoán gì, nhưng tôi tin những điều Nam làm sẽ có kết quả tốt. Nam ít nói, hiền, trầm tĩnh, ít ồn ào với giới truyền thông nhưng tôi có chia sẻ với Nam, muốn làm điều gì đó cho cộng đồng mình thì ngoài niềm đam mệ, phải quan tâm, biết cộng đồng của mình cần gì.

Dưới góc nhìn của Nam, Việt Nam - cội nguồn của anh - thật đẹp và có nhiều điều kỳ lạ, đáng ngạc nhiên. Anh ý thức việc mình phải học tiếng Việt ra sao, nói chuyện thế nào và hiểu xung quanh nhiều hơn. Tôi tin những chuyến đi sẽ giúp cho anh có thêm trải nghiệm để tìm thấy điều cần làm cho những bạn trẻ mà anh muốn chia sẻ và giúp đỡ họ đến với môn thể thao mới mẻ và thú vị này.

Hy vọng rằng, thời gian sẽ trả lời công bằng cho những nỗ lực và tâm huyết của anh!

(*) “Ngôi sao đường phố, Namtheman tour 2012” là một chương trình truyền hình thực tế 36 tập, mỗi tập 15 phút, phát sóng kênh thể thao NCM, kênh truyền hình An Viên, và phát cùng 31 các đài truyền hình địa phương vào thứ 6 hàng tuần lúc 16-18h.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Quỳnh Như