Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


RỖI HƠI À?

(NCTG) Tôi đang bận bế con nhỏ thì chuông điện thoại reo tưng bừng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa


- A-lô, ai đấy ạ?

- Chị T. đây.

- Dạ, em chào chị, chị khỏe không? Chị gọi em có việc gì vậy?

- À, cậu H. bên Đại sứ quán không có số của em, nên nhờ chị gọi. Thứ Sáu này có đoàn lãnh đạo ta qua thăm, em thu xếp đi sân bay đón nhá, nhớ mặc áo dài.

- Ối chị ơi, em mới sinh cháu bận lắm, mà em béo lên không mặc vừa áo dài đâu mà đi đón ạ.

- Kệ em, chị chỉ biết báo hộ cho cậu ấy thôi, em bảo gia đình có ai đi được thì phân công nhá. Rồi còn qua ĐSQ dự lễ đón đoàn nữa đấy.

- Nhưng mà chồng em cũng bận đi làm...

Chưa kịp nói hết câu thì chị T. đã dập máy. Tôi quay sang bảo mẹ tôi.

- Hay là mẹ đi đón đoàn hộ con với, kẻo họ lại bảo nhà mình không nhiệt tình tham gia.

Mẹ tôi giãy nảy:

- Thôi không đi đâu, bận lắm, đi mất công mất buổi, mẹ có mang áo dài đâu mà đi?

- Thôi mà, mẹ đi hộ con, đi chụp ảnh với lãnh đạo làm kỷ niệm, thích quá còn gì?

- Gớm, xin chị, chụp về khoe dọa ai? Tôi chẳng rỗi hơi!

- Ơ hay...

Cuối cùng thì nhà tôi chả ai đi đón đoàn hay tham dự lễ đón, may là chả bị ai khiển trách gì.

Tác giả bài viết: C.V., từ Miến Điện