Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỤ CƯỜI TRÊN PHỐ

(NCTG) Đường phố Yangon đông nghịt xe cộ đan chen vào nhau, đất nước đang trong giai đoạn mở cửa với con số hơn ba ngàn xe ôtô đăng ký mỗi tuần cho riêng thành phố này làm giao thông càng trở nên hỗn loạn.


Giữa cái nóng như rang giữa mùa hè hay trong cơn mưa xối xả của mùa mưa, có một anh cảnh sát giao thông luôn nở nụ cười thân thiện duyên dáng, làm ấm lòng những người vãng lai qua ngã ba này. Tôi đi qua đó nhiều lần, luôn gặp anh chàng cảnh sát đứng điều khiển giao thông, có vẻ như anh được phân công làm việc cố định tại đây. Thật sự tôi cũng không chú ý nhiều đến anh vì đường xá đông đúc, chỉ mong đi nhanh về tới nhà.

Cho tới một hôm cô bạn tôi bảo: “Anh này rất nổi tiếng ở Yangon đấy, ai cũng biết anh, thậm chí rất nhiều người còn cho anh tiền”. Tôi ngạc nhiên: “Ồ, lạ quá, thế chả ai bị phạt mà lại cho anh cảnh sát tiền là sao? Và anh nổi tiếng vì điều gì?”. “Vì anh hay cười, rất yêu nghề và nhiệt tình, anh ấy được gọi là happy policeman đấy, mọi người rất thích anh ấy”, cô bạn tôi tỏ ra rất tự hào về điều này.

Từ hôm ấy tôi bắt đầu để ý đến anh chàng này vì ngày nào tôi cũng phải đi qua ngã ba nơi anh làm việc để đón con. Quả thật chàng cảnh sát dường như rất yêu công việc mình làm, dù nắng hay mưa đều thấy mặt anh tươi như hoa, luôn tay điều khiển các phương tiện giao thông mà nhìn như nhạc trưởng đang biểu diễn: anh di chuyển liên tục, miệng thổi còi, tay như múa và không quên cười. Ai qua dường như cũng tặng lại anh nụ cười và tôi chưa nhìn thấy cảnh bắt phạt bao giờ.

Tôi băn khoăn hỏi lương cảnh sát ở đây có cao không thì cô bạn bảo cũng rất bình thường thôi. Tôi cũng biết ở đây cũng có chuyện đút tiền cho cảnh sát khi phạm luật nhưng cũng có vẻ ít vì đường phố không có xe máy, cảnh sát cũng không đứng nhan nhản khắp nơi (hay là họ núp nhỉ?), và cũng tại vì tôi chưa nhìn thấy cảnh xe bị tuýt còi phạt lần nào. Cứ nghĩ luyên thuyên vậy để giải đáp câu hỏi chả nhẽ muốn cảnh sát tươi cười là phải có nhiều tiền? Hay có nhiều tiền thì anh mới tươi cười?

Dù gì tôi vẫn rất thích hình ảnh anh cảnh sát này và lần nào đi ngang qua chỗ anh đứng tôi cũng phải cười đáp chào anh ấy. Một niềm vui nhỏ xua đi nỗi bực dọc khi tắc đường.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Q.A., từ Yangon