Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DỞ ÒM

(NCTG) Cách đây mấy hôm, vào giờ tan tầm, mình đi lững thững từ chợ trời Việt Nam về nhà, sau khi đã xong nhiệm vụ đi mua đậu và rau ở cửa hàng thực phẩm Châu Á, cho vợ. Ðường tắc ghê gớm, xe cộ nhích từng mét, trời thì lạnh và xám xịt. Ðông đã sầm sập kéo đến!

Ảnh chỉ mang tính minh họa


Bỗng nghe một tiếng “uỳnh” rất lớn khiến mình giật mình. Ngẩng lên nhìn, hóa ra hai chiếc xe đụng nhau, cách mình chừng 20m, thiệt hại có vẻ cũng kha khá. Không tránh được tò mò, mình rảo bước tới, tay lăm lăm cái máy ảnh đút trong túi quần, để nếu cần thì ta “tác nghiệp” chớp nhoáng ngay.

Anh xe đi sau, sau cú tông vào đít xe trước, thì lạng luôn ra làn phía ngoài và tự nhiên làn ấy thông xe, nên “đào tẩu” ngay được, trong khi làn phía trong vẫn đặc kín xe. Ðúng như mình đoán, tài xế xe ấy phóng vụt lên, vượt đèn xanh, để lại chiếc xe sau nằm chết dí trước ngã tư khi đèn lại đỏ.

Thế là xong phim!”, mình nghĩ. Nhưng nhìn hướng lên trước, ngay sau khi qua giao lộ thì anh lái xe gây tai nạn - rất trẻ, có lẽ chỉ ngoại đôi mươi, người vạm vỡ như Phạm Văn Mách, và có vẻ dữ dằn - đã lập tức giảm ga và tìm cách đậu lên vỉa hè, rồi rảo bước quay trở lại chiếc bị đâm, khi đó vẫn dừng lại giữa đường.


Nơi xảy ra vụ tai nạn

Thấy anh kia quay trở lại, hai người đàn ông trung niên trong chiếc xe bị đâm giơ tay buồn bã, nhưng cũng không thấy họ giận giữ gì lắm. Anh lực sĩ bèn nói ngay, giọng rất lịch thiệp và nhẹ nhàng, khác hẳn với ngoại hình “hoành tráng” của ảnh: “Cháu rất tiếc các bác ạ... Rõ ràng là cháu sai rồi!”.

Rồi anh tiếp tục, trịnh trọng: “Mong các bác thông cảm vì lúc tắc xe trời chiều thế này, mình dễ nóng bực lắm, cũng dễ sinh tai nạn... Thôi ta cùng nhau đẩy xe ra đằng kia, đừng để ảnh hưởng giao thông, rồi mình sẽ thỏa thuận phương thức giải quyết vậy... Một lần nữa, cháu rất tiếc, rất rất tiếc!”.

Mình đứng ngay đấy, chứng kiến và nghe thấy hết, quá thất vọng vì một sự việc xảy ra hứa hẹn như thế, rốt cục lại chẳng có chút “manh động” nào để chí ít có thể giật tít cho một mẩu tin “chó cán xe”... Cũng thôi luôn ý định chụp ảnh, nhụt chí ấn lại cái máy vào túi quần, đi thẳng! Dở òm!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn