Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẤM

(NCTG) “Ra gì! Nó ra lâu rồi nhưng có ai sờ đến đâu, phải trả lại nhà sách hết. Giờ tự dưng cấm mọi người nhao nhao đến hỏi nên hôm nay mới nhập về bán thử đấy.”

Bìa cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ”


- Cô ơi, có “Sát thủ đầu mưng mủ” không ạ?

- Có, còn mỗi một quyển.

Hai cô học sinh cầm lên xem, lật qua lật lại rồi lật giá bìa lên nhìn và hỏi:

- Bao nhiêu tiền hả cô?

- Sáu mươi nghìn.

- Ơ, giá bìa là bốn lăm nghìn mà?

- Sách cấm nó thế. Sang bên kia là chín mươi nghìn đấy. Mà đây còn mỗi quyển, không lấy nhanh là hết.

Một chị đi xe máy đỗ xuỵch cái:

- “Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông”, 1 quyển, nhanh lên.

- Đây, ưu tiên khách quen, vừa nhập về đấy, không có nhiều đâu. Lấy bằng giá bìa thôi đấy.

Mình hỏi:

- Thế lạ thì bao nhiêu?

- Vừa nhập về, để xem chung quanh họ bán thế nào đã.

Chị đưa cho mình một quyển, chữ “Ở lưng chừng nhìn xuống đám đông” in nổi, gồ lên khỏi mặt bìa, sờ thích thế.

- Quyển này hay không?

- Ra gì! Nó ra lâu rồi nhưng có ai sờ đến đâu, phải trả lại nhà sách hết. Giờ tự dưng cấm mọi người nhao nhao đến hỏi nên hôm nay mới nhập về bán thử đấy.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc, từ Hà Nội