Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BẬN GIAO BAN

Có một sáng đi làm, cách đây mấy tháng hình như trước tết, đang đi bỗng có tiếng gọi, ngoảnh lại thấy bạn đang dắt xe bên lề đường, mình hỏi sao, bạn bảo không nổ được máy, rồi hỏi:

Ảnh minh họa: Internet

- 15 phút nữa tớ có cuộc họp rất quan trọng, mà tớ là chủ tọa, bạn giúp tớ được không?

Mình đưa xe của mình cho bạn còn mình dắt xe bạn đi tìm hàng để sửa vì mình chả có cuộc họp nào chờ mình 15 phút nữa cả. Xe bạn chết IC, vậy là phải để lại ở đó sửa đến chiều về sẽ lấy.

Sáng nay hai mẹ con đang đi thì thấy tay lái loạng choạng, mình dừng lại, bánh sau hết sạch hơi. Con trai lớn nên con giành phần dắt xe cho mẹ vì cũng phải đi khoảng 1 cây số nữa mới có hàng sửa xe. Có xe máy vút qua rồi dừng lại, bạn chủ tọa lần trước dừng lại:

- Hỏng xe à?

Mình bảo:

- Ừ.

Bạn nheo mắt nhìn con trai:

- Con trai lớn quá đỡ mẹ được rồi. Cố lên chàng trai!

Rồi bạn chào mình:

- Đi trước nhé, sáng nay thứ Hai phải giao ban, khá bận.

Tác giả bài viết: Bích Ngọc