Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


hvg.hu: LO ÂU VÀ CỔ VŨ

(NCTG) “Độc giả Hung cần đến những tờ báo như thế. Một ai đó cần đặt ra những câu hỏi thực sự, và cần phải tìm những câu trả lời thực sự ngay cả khi chính quyền rất không ưa điều này. Vì nếu không có nó, cũng không tồn tại nhà nước pháp quyền”.
5-10 ngàn người tham gia cuộc biểu tình vì tự do báo chí và vì tờ báo Index, chiều tối thứ Sáu 24-7-2020 tại Budapest - Ảnh: Bődey János

5-10 ngàn người tham gia cuộc biểu tình vì tự do báo chí và vì tờ báo Index, chiều tối thứ Sáu 24-7-2020 tại Budapest - Ảnh: Bődey János

Lời Toà soạn: Bài xã luận ngắn của “Tuần báo Kinh tế Thế giới”, một trong số ít tờ báo độc lập (và đối lập) còn lại tại Hungary. Không thể viết hàm súc và đầy đủ, căm phẫn và động lòng, buồn bã và yêu thương... được như đồng nghiệp HVG, NCTG xin ký đồng ý dưới bài viết này! (NCTG)
 
Sự cổ vũ quý giá - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Sự cổ vũ quý giá - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Tòa soạn cho tới giờ của báo Index, hôm nay, về căn bản, không còn tồn tại nữa. Đây là một đòn nặng nề mới giáng xuống nền báo chí độc lập Hungary.

Index là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Chúng tôi ganh đua để giành độc giả, tin tức, người quảng cáo. Một cách đặc thù, chúng tôi vận hành trên cùng một quỹ đạo, theo những nguyên tắc được chấp thuận tại phần tự do của thế giới.

Không phục vụ những lợi ích đảng phái và doanh nghiệp, chúng tôi chỉ thông tin cho độc giả. Chỉ còn ít người coi quan điểm này là mang tính định hướng, bởi vậy chúng tôi đặc biệt trân trọng những ai có hành động như thế.
 
Đồng cảm với Index - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Đồng cảm với Index - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Giờ đây, chúng tôi lo âu.

Nhìn thấy những cảnh tượng bi thảm diễn ra trong tòa soạn Index, chúng tôi lo âu cho các đồng nghiệp, và cho nghề báo.

Chúng tôi không biết rõ mọi chi tiết, mọi kế hoạch kinh doanh và mọi con số, chúng tôi không thấy được một cách chính xác dụng ý, hậu trường đường đi nước bước của ban lãnh đạo hãng và tòa soạn.

Nhưng nếu trong môi trường của một tờ báo, xuất hiện những nhân vật mà tên của họ gắn liền với quá trình khai tử nền báo chí tự do tại Hungary, nếu các nhà báo cảm thấy sự độc lập trong chuyên môn của họ đang gặp hiểm nguy, nếu trong một tập thể sáng tạo hình thành một bầu không khí mà những con người tài ba phải đồng loạt ra đi, nếu một cơ quan truyền thông không sản xuất nội dung, mà lại ẩu đả và xây chiến lũy, thì khi đó chúng tôi phải lo âu.

Nền báo chí Hungary đang gặp đại họa, con số các tòa soạn độc lập với quyền lực liên tục giảm, và những tòa soạn còn tồn tại cũng phải tìm cách đứng vững trước dông bão có nguồn gốc từ chính quyền một cách không giấu giếm.

Tuy nhiên, độc giả Hung cần đến những tờ báo như thế. Một ai đó cần đặt ra những câu hỏi thực sự, và cần phải tìm những câu trả lời thực sự ngay cả khi chính quyền rất không ưa điều này. Vì nếu không có nó, cũng không tồn tại nhà nước pháp quyền.

Giờ đây, chúng tôi cổ vũ.

Cho các đối thủ, các đồng nghiệp, cho nghề báo và cố nhiên, cho độc giả. Sự tồn tại của một Index tự do và độc lập là lợi ích của tất cả chúng ta!

Tập thể HVG và hvg.hu

Tác giả bài viết: NCTG