Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Vụ Index: CÁC KÝ GIẢ MUỐN TIẾP TỤC LÀM BÁO ĐỘC LẬP

(NCTG) Tờ Index như độc giả được biết tới - báo mạng lớn nhất và uy tín nhất của Hungary - trong thực tế đã đóng cửa vào hôm qua, thứ Sáu 24-7, khi đại đa số các thành viên BBT, kể cả ba Phó TBT tới người đứng đầu các chuyên mục, đã từ bỏ công việc vì cho rằng tờ báo đã bị sự can thiệp từ bên ngoài, ảnh hưởng tới hoạt động độc lập của nó.
Sự chia tay đầy tâm trạng... - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Đồng thời, nhóm các nhà báo đó - trên dưới 80 người, trên tổng số 90 ký giả của Index - đã thành lập một trang trên mạng xã hội Facebook mang tên “Những nhà báo Index ra đi” (Távozó Indexesek) với mong muốn được cùng nhau trong một tập thể để tiếp tục mang tinh thần của Index trong tương lai.

Sẽ không đơn giản, nay chúng tôi cũng thấy mọi thứ còn mù mờ, chúng tôi mới ở đầu con đường, nhưng sẽ cố gắng”, nhóm ký giả chia sẻ trong bài mở đầu, nhưng chưa cho biết cụ thể, họ sẽ tiếp tục công việc như thế nào. Hôm nay 25-7, mạng Index vẫn xuất hiện một số bài mới, chưa biết tới bao giờ.
 
“Index là một thành trì vững mạnh mà họ muốn phá tan. Chừng nào các bạn còn ở đây, chừng ấy còn Index!” - TBT Dull Szabolcs chia sẻ với các đồng nghiệp sau khi bị cho thôi việc - Ảnh chụp màn hình
Sự ra đi của TBT Dull Szabolcs và tờ báo Index có thể là dấu chấm hết cho nền báo chí độc lập Hungary? - Ảnh: Huszti István (index.hu)​

Được biết, nhiều nhà báo đã đệ đơn nghỉ việc ngay tức thì, đề nghị được chấm dứt công việc ngay lập tức, và có một số người sẽ thôi việc từ ngày 1-8-2020. Hôm qua, ông Bodolai László - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Index không có mặt ở tòa soạn và tiếp nhận đề nghị thôi việc qua điện thoại.

Trả lời phỏng vấn mạng 168ora.hu, nhân vật được coi là nguồn cơn của sự bất bình trong BBT tờ Index do đã sa thải TBT Dull Szabolcs nói rằng, ông bất ngờ khi đồng thời có quá nhiều ký giả thôi việc. Thứ Hai 26-7, ông sẽ vào tòa soạn và khi đó sẽ quyết định Index còn có thể tiếp tục được nữa hay không?
 
“Index là một thành trì vững mạnh mà họ muốn phá tan. Chừng nào các bạn còn ở đây, chừng ấy còn Index!” - TBT Dull Szabolcs chia sẻ với các đồng nghiệp sau khi bị cho thôi việc - Ảnh chụp màn hình
“Index là một thành trì vững mạnh mà họ muốn phá tan. Chừng nào các bạn còn ở đây, chừng ấy còn Index!” - TBT Dull Szabolcs chia sẻ với các đồng nghiệp sau khi bị cho thôi việc - Ảnh chụp màn hình

Các nhà báo và ban lãnh đạo tòa soạn Index chia tay độc giả qua các bài trên mạng Facebook. “Câu chuyện của chúng tôi đến đây là hồi kết”, TBT Dull Szabolcs viết, và nhấn mạnh, “cùng một lúc, đau lòng và tự hào khi thấy sự đoàn kết trong tòa soạn tờ báo lớn nhất và được ưa chuộng nhất của đất nước”.

Đồng thời với việc này, rất đáng tiếc là Index không thể còn là tờ báo mà hàng vạn, hàng triệu độc giả yêu thích”, ông Dull Szabolcs tuyên bố, nhưng bày tỏ niềm tin rằng “tình đoàn kết, sự mẫu mực trong chuyên môn và trong con người được thấy ở đây cần có vị trí trong nền truyền thông Hung, tại nước Hung”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh