Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VŨ KHÍ MỚI CỦA PHE CẦM QUYỀN: TRẠI LÍNH

(NCTG) Chưa đầy một tháng rưỡi trước kỳ bầu cử Quốc hội, đảng cầm quyền ở Hungary lại “tung ra” một vũ khí mới khi khẳng định rằng ứng viên thủ tướng Karácsony Gergely của phe đối lập đề nghị rằng “sau khi Hungary tiếp nhận người tỵ nạn theo hạn ngạch, hãy mở các doanh trại quân đội hiện không sử dụng để cho di dân”.
Một trong những tấm ảnh có sức lan tỏa lớn của khủng hoảng tỵ nạn 2015: người tỵ nạn vuợt hàng rào ngăn biên giới Hungary - Serbia - Ảnh tư liệu
Khẳng định này được đưa ra bởi Phát ngôn viên của nhóm dân biểu Diễn đàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ trong Quốc hội, ông Halász János, khi ông này đứng trước một doanh trại quân đội ở Quận 22 (Budapest) và tuyên bố hùng hồn như vậy.

Phát biểu đó của ông Halász rất phù hợp với nội dung chiến dịch vận động tranh cử của liên minh cầm quyền cánh hữu Hungary hiện tại, rằng họ là một chính quyền quốc gia, duy nhất họ mới bảo vệ được lợi ích dân tộc trước phe đối lập chỉ chực cho hàng triệu di dân tràn vào Hung.

Để làm được điều đó, từ nhiều năm nay, chính quyền Hung đã liên tục theo đuổi một “cuộc chiến cối xay gió” chống lại Liên Âu, nhà tỷ phú Soros György và gần đây là gây hấn với Liên Hiệp Quốc khi họ khẳng định rằng tổ chức này chuẩn bị thông qua một chính sách ưu ái di dân.

Như thường lệ, đường phố Hungary lại xuất hiện nhiều tấm áp-phích được chính phủ thực hiện từ tiền thuế dân, bịa đặt rằng Liên Hiệp Quốc muốn Hungary phải dỡ hàng rào ngăn biên giới, phải liên tục nhận di dân và chi trả phí tổn cho việc định cư và tạo công ăn việc làm cho di dân.

Chính phủ Hungary bác bỏ điều này. Chúng ta phải được quyết định về tương lai của chính chúng ta. Hungary quyết định, chứ không phải Liên Hiệp Quốc!”, chiến dịch tuyên truyền nhấn mạnh, và Budapest “dọa” rằng sẽ không chấp nhận việc thông qua chính sách đó của tổ chức quốc tế.

Trở lại vụ trại lính, sau phát biểu mở màn của vị Phát ngôn viên FIDESZ, mọi việc diễn biến chóng mặt. Bộ trưởng Quốc phòng, võ sư Vịnh Xuân đệ tứ đẳng Simicskó István trấn an mọi người rằng, chừng nào Hungary còn “chính phủ quốc gia”, chừng ấy không có chuyện mở doanh trại cho di dân.

Thủ tướng Orbán Viktor trong chặng vận động tranh cử ở vùng Bicske, nơi từng có một trại tỵ nạn đã được đóng cửa, cũng “đế” thêm vào rằng nếu không phải liên minh hiện tại đang cầm quyền ở Hung và đấu tranh chống lại người nhập cư, thì ngay cả trại tỵ nạn ở đây cũng sẽ bị mở trở lại.

Đi xa hơn nữa, một lãnh đạo kỳ cựu của FIDESZ là ông Deutsch Tamás thì về thành phố cổ Eger nổi tiếng về rượu nho, tới trước doanh trại mang tên Dobó István, người anh hùng của trận chiến chống Thổ Nhĩ Kỳ năm 1552, và nói rằng “giây phút sự thực đã đến”.
 
Deutsch Tamás và Nyitrai Zsolt trước doanh trại mang tên Dobó István tại TP. Eger - Ảnh: fidesz.hu
Deutsch Tamás và Nyitrai Zsolt trước doanh trại mang tên Dobó István tại TP. Eger - Ảnh: fidesz.hu

Đây nhé, ông nói, kế hoạch Soros, Karácsony Gergely và cả liên minh đối lập do ông này lãnh đạo “có dụng ý được ghi lại trong văn bản, mang tính chương trình hành động, là dùng nguồn vốn hỗ trợ của EU để sửa sang lại và mở cửa những trại lính hiện bỏ hoang để phục vụ người tỵ nạn”.

Đứng cạnh ông Deutsch là một dân biểu FIDESZ của vùng, ông Nyitrai Zsolt, ông này cũng “thừa thắng xông lên”, nói rằng cư dân trong vùng không muốn di dân, họ muốn an ninh và yên ổn.

Báo chí Hung bình luận rằng, ai đó “phát minh” ra câu chuyện về trại lính thật là hay, vì tất cả các tỉnh ở Hungary đều có những doanh trại này, và trong số đó chỉ 10 nơi là còn hoạt động. Nếu Soros thắng cử và di dân tràn ngập Hung, họ có thể tới ở tại các doanh trại lắm chứ?

Tuy nhiên, không bằng lòng với khẳng định ồ ạt của đảng cầm quyền, mạng index.hu đã tìm hiểu xem, ứng viên Karácsony Gergely có phát biểu như trên vào khi nào? Phải khó khăn lắm mới tìm ra, và hóa ra đó là một đề xuất rất cũ, từ hai năm rưỡi trước (2,5 năm!).

Vào thời điểm đó, Hungary đang phải “đánh vật” với lượng người xin tỵ nạn đông đảo, và không biết xử trí việc ăn ở tạm thời cho họ ở đâu. Tháng 6-2015, dân biểu Szabó Tímea, đồng Chủ tịch đảng “Đối thoại Hungary” (PM) đề xuất với chính quyền rằng, hãy dùng nguồn EU để sửa sang và mở ngay những doanh trại bỏ hoang, để cho người xin tỵ nạn ở đó.

Cần biết rằng, lúc ấy, tại trại tỵ nạn ở TP. Debrecen đã nổ ra bạo loạn vì sức chứa của nơi này đã bị sử dụng tới 200% và chính quyền Hung cũng phải nghĩ cách xử trí. Giải pháp được đưa ra là mở lại các trại tỵ nạn cũ, đưa người xin tỵ nạn vào tạm ở trong các khu nhà xã hội không dùng tới, và cho dựng hệ lều trại.

Để xuất của đảng đối lập “Đối thoại Hungary” được cho là nhân đạo hơn, là nhốt người xin tỵ nạn vào khu lều trại. Tuy nhiên, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ, ông Lázár János thì cho rằng nếu Hungary cho xây hàng rào ngăn biên giới thì sẽ không cần mở nhiều trại tỵ nạn.

Ông cũng nói rằng sở dĩ chính phủ Hungary cho dựng hệ lều trại là để người xin tỵ nạn ở Hung có thể có cuộc sống xứng đáng với con người. Nghĩa là vào lúc đó, ngay chính quyền Hung cũng từng lao tâm khổ tứ để đưa ra giải pháp xử lý tình thế, và các đảng đối lập đã có ý kiến góp ý.

Tuy nhiên, từ một góp ý mang tính xây dựng trong hoàn cảnh cách đây 2,5 năm, trở thành một điều hù dọa cử tri trước kỳ bầu cử, thì lại là một chuyện khác hẳn. Hiện là một giảng viên đại học, tiến sĩ về chính trị học và giữ cương vị Quận trưởng vùng Zugló (Quận 14), ông Karácsony Gergely nhận xét trên mạng xã hội Facebook:

Có lần Orbán Viktor đã nói rằng, hãy xem những gì ông ta làm, đừng nghe những gì ông ta nói. Trong thời gian diễn ra khủng hoảng tỵ nạn năm 2015, chính phủ đã để người xin tỵ nạn vào ở trong các cơ sở xã hội. Khi đó chúng tôi đề xuất rằng hãy sử dụng những trại lính bỏ hoang cho mục đích này.

Giữa hai chuyện đó không có khác biệt lớn. Tuy nhiên, có khác biệt lớn ở chỗ, khi đó và kể từ lúc đó, chính quyền chỉ liên tục DỐI TRÁ!
”.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp