Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỤ CƯỚP NGÂN HÀNG MÓR: BẮT THÊM MỘT NGHI CAN

(NCTG) Cho đến giờ, con số các nghi can mới trong vụ thảm sát tại ngân hàng Erste (Mór) cách đây hơn 5 năm, đã tăng lên thành ba. Ngoài ra, đã có hai kẻ bị án tù - ngày càng có khả năng là họ vô can trong vụ án này. Trước mắt, cảnh sát Hung giữ im lặng.

Thứ Tư vừa rồi, phát ngôn viên Horváczy Emese của Cục Điều tra Quốc gia (NNI) đã xác nhận thông tin của hãng Thông tấn Hungary MTI, theo đó, cơ quan điều tra đã bắt thêm một nghi can trước đó một hôm. Tuy nhiên, NNI sẽ chỉ tiết lộ danh tính cũng như hoàn cảnh bắt giữ nghi can mới này sau khi chấm dứt điều tra.

Như thế, hiện tại, có 3 nghi can mới bị tạm giam trong vụ án mạng đẫm máu nhất của lịch sử hình sự Hungary. Trước mắt, cảnh sát Hung chính thức coi N. László và W. Róbert (bị bắt giữ tháng 2-2007) là hai kẻ có liên can trong vụ này.

W. Róbert được đưa về Mór để “diễn lại” vụ án mạng

Như NCTG đã nhiều lần đưa tin, trưa 9-5-2002, những kẻ lạ mặt có vũ trang đột nhập vào chi nhánh Erste Bank tại Mór và chỉ trong 1 phút, chúng đã sả súng bắn chết 8 người. Bọn cướp còn ở lại nhà băng nửa tiếng, bắn tan hệ thống máy tính của ngân hàng, cướp đi 7,3 triệu Ft nhưng để lại trong két sắt 21 ctriệu, trong khi chìa khóa két để trước mặt chúng.

Hai giờ sau khi vụ cướp được báo lên cảnh sát, cơ quan điều tra Hung đã nêu danh tính hai nghi can là Farkas Róbert và Horváth Szilárd, một “cặp bài trùng” khét tiếng trong các vụ cướp vũ trang. Hoảng sợ vì bị tình nghi, Horváth Szilárd đã lập tức ra đầu thú (trước sự chứng kiến của giới ký giả và luật sư, vì y sợ bị “thủ tiêu”), còn Farkas Róbert từ đó đến nay vẫn biệt tăm, có thể y đã chết. Tuy nhiên, Horváth đã nhanh chóng chứng tỏ được rằng y không có mặt tại Mór vào thời điểm xảy ra vụ án (sau đó, y khởi kiện cảnh sát và được bồi thường 500 ngàn Ft); ngày 22-7-2002, cảnh sát bắt cặp Kaiser Ede và Hajdú László, cũng là những tên cướp sừng sỏ.

Sau nhiều lần mở phiên tòa, căn cứ theo lời khai của nhân chứng chính (đồng bọn của cặp Kaiser Ede và Hajdú László, được nhận “khoản tiền máu” 25 triệu Ft vì hành vi chỉ điểm đó), ngày 25-20-2005, tòa án Hung đã tuyên án tù giam chung thân thực sự đối với Kaiser. Hajdú vẫn bị tạm giam (đã gần 5 năm) và chờ xử lại vì trước đây, y chỉ bị buộc tội là kẻ đứng ngoài canh cửa, thì về sau y bị kết thêm tội nổ súng giết người.

Tuy nhiên, trong quá trình xét xử, đã nảy sinh rất nhiều sự việc cho thấy Kaiser Ede và Hajdú László không phải là những sát thủ ở Mór. Cạnh đó, cảnh sát cũng ráo riết điều tra thủ phạm của những vụ hành hung, tấn công và giết bưu tá ở Veszprém. Tháng 2-2007, N. László và W. Róbert đã bị bắt trong vụ đó, ngay lập tức, cơ quan điều tra Hung tuyên bố chúng cũng là nghi can trong vụ cướp nhà băng ở Mór.

Mới đây, N. László thú nhận y có tham gia vụ cướp, nhưng y chỉ là kẻ chờ đợi trong xe, còn W. Róbert và một kẻ lạ mặt khác mới là hai kẻ nổ súng trong ngân hàng. Còn W. Róbert thì khai rằng y đứng ở cửa, ngăn chặn các thân chủ của Erste Bank, còn đồng bọn của y cướp bóc và giết người ở trong. Trước mặt, lời khai này ít nhất có một phần sự thật, vì vết tay trên cánh cửa trùng với dấu tay W. Róbert.

Cho dù sự thật còn chưa được vạch rõ, nhưng án mạng ở Mór, với tất cả những tình tiết ly kỳ và bi thảm của nó, đáng được giảng dạy trong trường Luật và khoa Hình sự...

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo [index]