Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


UỐNG HAI LY GIẢI KHÁT, BỊ TỐNG TIỀN 2 NGÀN USD

Đầu tháng Tư qua, ở một tụ điểm giải trí về đêm ở Budapest, hai quan chức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang có chuyến thăm Hungary đã bị đòi nửa triệu Forint (hơn 2.000 USD) cho 2 ly nước giải khát mà họ dùng tại đây. Do không chịu trả khoản tiền lớn đó, hai đại diện FIFA đã bị đe dọa và cầm giữ nhiều giờ trong đêm.

Chuyện xảy ra tại Milady Night Club, một quán bar tại Quận V, đại lộ Szent István, Budapest. Thiếu tá Gulyás Imre, trưởng phòng Chống tội phạm có tổ chức cho biết: hai quan chức FIFA (quốc tịch Anh và Luxemburg) chỉ gọi tổng cộng 2 ly giải khát, nhưng rồi có thêm 2 cô gái là nhân viên của quán tới ngồi cùng họ, và khi hóa đơn được đưa ra, thì bao gồm cả những gì mà hai cô kia đã gọi.

Kinh ngạc trước đòi hỏi lên tới nửa triệu Ft, các quan chức FIFA đã không chịu trả và họ bị dọa đánh, rồi bị giữ tại quán từ 11 giờ đêm tới 4 giờ sáng hôm sau.

Theo thông báo của Phòng Chống tội phạm có tổ chức (trực thuộc Sở Cảnh sát Budapest), các nhân viên của Phòng đã bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi một cách có cơ sở là đã thực hiện hành vi phạm tội kể trên.

Ba nghi can bị bắt nói với các quan chức FIFA, họ chỉ có thể rời quán nếu trả khoản tiền trên. Cuối cùng, dưới sự áp tải của ba người đàn ông nói trên, các quan chức FIFA đành phải tới một trạm rút tiền tự động: tại đó, họ đã phải lấy hơn 400 ngàn Ft để trả cho nhóm tống tiền.

Sau khi được thả, một trong hai quan chức FIFA đã trình báo với cảnh sát. Được biết, ba nghi can bị truy cứu hình sự vì tội bắt cóc, tống tiền, và cảnh sát đã đề nghị tạm giam họ để điều tra.

Theo các nguồn tin báo chí, lâu nay, Milady Night Club đã được liệt vào “sổ đen” của các tụ điểm giải trí ở Budapest và trên nhiều diễn đàn, du khách ngoại quốc đã được cảnh báo là cần tránh xa những nơi như thế, nếu họ muốn giải trí vào ban đêm tại thủ đô của Cộng hòa Hungary.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo báo Hungary