Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TƯỞNG NIỆM CHỐNG PHÁT-XÍT, BỊ NÉM TRỨNG

(NCTG) Dưới thời XHCN, ngày 4-4 được coi là ngày Hồng quân Liên Xô “giải phóng” Hungary khỏi ách phát-xít Đức. Có điều, trong những năm gần đây, sự kiện này đã được đánh giá lại, và giới sử học Hung - với những mức độ khác nhau - nhưng đã coi việc Liên Xô đưa quân vào Hungary năm 1945 là sự “chiếm đóng”. Cũng vì thế, từ lâu nay, 4-4 không còn là ngày lễ tại Hung.

Tuy nhiên, nhân ngày 4-4, năm nay, vẫn có một số tổ chức cánh tả như Hội những người kháng chiến và chống phát-xít Hung (MEASZ), Hiệp hội Nagy Imre, v.v… vẫn tổ chức đặt hoa và tưởng niệm trước tượng đài chiến sĩ Xô-viết tại quảng trường Tự do. Lễ kỷ niệm này đã bị quấy rối bởi 15-20 người (đã nhẵn mặt trong các cuộc biểu tình trước đây); số người này la hét không ngừng và lớn tiếng mạ lỵ đoàn người đứng tuổi đến đặt hoa tại “hiện trường”. Một kẻ còn ném trứng trúng mặt một cụ già, “đương sự” này cùng hai “đồng chí” của y đã bị cảnh sát đưa đi.

Polgár Tamás, một người biểu tình bị cảnh sát dẫn đi - Ảnh: Szabó Bernadett (”Tự do Nhân dân”)

Ông Mécs Imre, một nhân sĩ nổi tiếng của Hung, từng bị án tử hình vì tham gia cách mạng 1956, nay là dân biểu MSZP, nhận định: “Một trong những vấn đề lớn nhất của xã hội Hung là không biết quá khứ của nó (…), không trực diện với nó (…) Cho dù Liên Xô là xứ sở độc tài bậc nhất của thế giới, nhưng thời Thế chiến thứ hai, các quan nhân Xô-viết đã chiến đấu anh dũng vì nền tự do của nhiều dân tộc châu Âu, trong đó có Hungary“. Bài phát biểu của ông Mécs thường xuyên bị quấy phá bởi những lời la hét.

Sử gia Földes György, người đứng đầu Viện Khoa học Lịch sử, thì cho rằng “ít nhất chúng ta cũng phải đến đây để tưởng nhớ những người đã khuất“. Ông Földes nói thêm: 3 năm sau năm 1945, Hungary đã có một hệ thống chính trị dân chủ chưa từng có (cần nhớ là từ năm 1948 trở đi, các lực lượng cộng sản ở Hung - được sự trợ giúp của Liên Xô - đã tiêu diệt các đảng phái chính trị khác để độc quyền lãnh đạo Hung).

Tại lễ tưởng niệm, quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Hung - ông Iváncsik Imre - cùng nhiều đại diện ngoại giao của các nước đã đến dự và đặt hoa. Ông Iváncsik cho biết: đài kỷ niệm các chiến sĩ Xô-viết sẽ vẫn tại vị ở quảng trường Tự do (trước đây, có nhiều nguồn tin cho rằng nó sẽ bị dỡ và đưa đi chỗ khác - và đây cũng là đòi hỏi của nhiều nhóm cực hữu).

Tác giả bài viết: H.Linh, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI