Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÌM ĐƯỢC NHIỀU BẰNG CỨ BUỘC TỘI CSATÁRY LÁSZLÓ

Dưới áp lực của báo chí quốc tế và công luận Hungary, Viện Công tố Điều tra Budapest đã buộc phải bắt giữ, hỏi cung và sau đó đề nghị Tòa cho phép quản thúc tại gia Csatáry László, năm nay 97 tuổi, kẻ bị coi là đã đưa 15.700 người Do Thái đến trại tập trung và hủy diệt Auschwitz trong năm 1944.

Ở tuổi 97, Csatáry László vẫn đứng trước nguy cơ phải ra trước vành móng ngựa - Ảnh: Kallos Bea (MTI)


Trong cuộc hỏi cung và sau đó, trong dịp trả lời phỏng vấn báo chí Hungary, Csatáry László phủ nhận mọi tội trạng của mình, ông ta nói ông ta chỉ làm công việc liên lạc và phiên dịch cho người Đức, cùng những công việc hành chính, bàn giấy như cấp giấy tờ, hộ chiếu...  vào cuối Đệ nhị Thế chiến.

Csatáry khẳng định, chính quyền Canada trước đây cũng đã điều tra vụ việc của ông trong 2 năm, nhưng không tìm thấy bằng cứ trực tiếp nào cho thấy ông đã bị Tiệp Khắc tuyên án tử hình khiếm diện. Do đó, Canada không cáo buộc Csatáry là tội phạm chiến tranh, mà chỉ trục xuất ông ta vì ông đã giấu giếm quá khứ hợp tác với Đức quốc xã.

Cuối cùng, Csatáry còn tỏ ra ngạc nhiên về việc ông ta bị truy trách nhiệm hình sự vào cuối đời và nhấn mạnh, ông ta chỉ làm theo chỉ thị cấp trên, theo những bổn phận của một sĩ quan công lực đương thời.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Trung tâm Tưởng niệm Holocaust có trụ sở tại Budapest đã cung cấp nhiều bằng cứ gốc rõ ràng cho thấy vào mùa xuân năm 1944, Csatáry chính là người tổ chức để đưa dân Do Thái ở TP Košice (tên tiếng Hungary là Kassa, nay thuộc lãnh thổ Slovakia) sang “trại tử thần” Auschwitz.

Trong thời gian chờ đợi, ông ta cũng đã có nhiều hành vi tàn ác với những người Do Thái, khi đó bị dồn vào một nhà máy gạch, khiến 31 người thiệt mạng. Hiện vẫn còn một số nhân chứng sống ở nước ngoài có thể khẳng định điều này.

Nếu chứng tỏ được tội trạng Csatáry trong vụ án hình sự đang được tiến hành để khởi tố ông ta, trên cương vị một tội phạm chiến tranh, Csatáry có thể bị bản án tù chung thân. Tuy nhiên, các chuyên gia luật cho rằng Csatáry chỉ cần chối rằng, ông ta không biết số phận dân Do Thái sẽ ra sao khi bị chuyển đi Lò thiêu Auschwitz, thì sau ngần ấy năm rất khó buộc tội ông ta.

Trong một diễn biến có liên quan, một liên minh các nhóm Do Thái ở Slovakia đã tuyên bố rằng họ sẽ đề xướng để các cơ quan chức năng của nước này yêu cầu Hungary trao trả Csatáry cho Slovakia, vì theo họ bản án tử hình được tuyên đối với Csatáry hiện vẫn còn hiệu lực pháp luật.

Tin giờ chót cho hay, sau một thời gian tìm kiếm, phán quyết ra ngày 8-6-1948 của Tòa án Nhân dân TP Košice - theo đó, Csatáry László được coi là tội phạm chiến tranh và bị án tử hình và tịch thu toàn bộ gia sản - đã được phát hiện tại Kho lưu trữ tại thủ đô Bratislava của Viện Ký ức Quốc gia Slovakia.

(*) Bản tin đã đăng trên RFI.

Tác giả bài viết: Hoàng Nguyễn, từ Budapest