Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TÊN THỦ TƯỚNG HUNG BỊ SƠN XÌ TRÊN ĐÀI KỶ NIỆM XÔ-VIẾT

(NCTG) Trung tuần tháng 8-2007, những kẻ lạ mặt đã dùng sơn xì để viết tên thủ tướng Hung - ông Gyurcsány Ferenc - lên Đài kỷ niệm những người lính Xô-viết tại quảng trường Tự do (trung tâm Budapest).

Tọa lạc tại một trong những quảng trường đẹp nhất và tôn nghiêm nhất của thủ đô Budapest, gần Nhà Quốc hội Hungary, đây là đài kỷ niệm cuối cùng trên đất nước Hung có liên quan đến Hồng quân Liên Xô, những người - theo cách nhìn "chính thống" hiện tại - đã "chiếm đóng" nước Hung năm 1945 và hiện diện tại xứ sở này đến năm 1990. Chính vì vậy, những năm gần đây, không năm nào mà đài kỷ niệm lại không bị "tấn công" - thông thường, nó bị bôi bẩn, sơn xì những hàng chữ mạ lỵ. Chính quyền Hungary đã phải dùng hệ thống rào chắn và canh phòng cẩn mật để tránh những hành vi phá phách tại đó. Cũng không ít ý kiến cho rằng nên dời nó đi chỗ khác: không thể để một "tàn tích" của quá khứ tại một nơi được coi là biểu tượng của ý nguyện tự do Hungary.

Trong dịp này, những thủ phạm chưa rõ nhân thân đã dùng sơn xì để viết hàng chữ "Gyurcsáy" (tên thủ tướng Hung) lên nơi khắc tên các quân nhân Liên Xô, còn phần bệ đá ngoài rào chắn thì bị xì chữ "đài kỷ niệm sát nhân". Được biết, Cảnh sát Quận V đã tiến hành điều tra sau khi nhận được tin báo về scandal này.

Chùm ảnh của Barakonyi Szabolcs (tờ báo điện tử [index]):

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]/MTI