Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SAU 10 NĂM, MỘT TÊN SÁT NHÂN RA ĐẦU THÚ

(NCTG) Một người đàn ông Budapest 43 tuổi đã thú nhận mình là thủ phạm trong một vụ án mạng ở ngoại ô vùng Érd, khiến nạn nhân bị thiệt mạng cách đây 10 năm.

Chủ nhật tuần trước, R. Károly đã ra đầu thú tại Cạnh sát Quận XXII, Budapest, và khai rằng cách đây 10 năm, y “có chuyện” với một người không quen biết. Tại đường quốc lộ số 7 (cạnh Érd), hai người đã cãi vã, rồi R. Kárloly đã đánh nạn nhân đến chết.

Địa điểm của án mạng trong lời khai của thủ phạm phù hợp với nơi cảnh sát tìm thấy thi thể một người mà nhân thân không được xác định cách đây 10 năm.

Trả lời câu hỏi tại sao người đàn ông này lại ra tự thú, mặc dù biết là sẽ phải chịu hình phạt thích đáng, Giám đốc Hình sự Cảnh sát Tỉnh Pest Papp Péter cho hay: trong những trường hợp tương tự, thường là trong đời tư của các thủ phạm có một biến chuyển nào đó khiến đương sự đột nhiên cảm thấy có nhu cầu phải “chia sẻ” điều bí mật của họ.

Người đàn ông nọ đã bị bắt giữ, các thông tin do y đưa ra đang được kiểm tra và xử lý, khả năng y sẽ bị tạm giam. Ông Papp Péter cho hay: sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra sẽ đề nghị tội danh cho thủ phạm (xâm phạm thân thể dẫn tới án mạng hoặc giết người), và cảnh sát cũng sẽ xem xét, có bằng cứ gì cho thấy vụ án mạng được tiến hành một cách có chủ định, hoặc đặc biệt dã man.

Tháng 10-2000, cảnh sát Hungary tìm thấy một thi thể ở vùng Érd. Cuộc điều tra không trả lời được những câu hỏi căn bản như nạn nhân là ai, tại sao bị giết, đó là người Hungary hay nước ngoài, v.v...

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu