Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHÁT HIỆN MỘT NGÔI MỘ ĐẶC BIỆT Ở HUNGARY

Các nhà khảo cổ học phát hiện ra một ngôi mộ lạ lùng ở vùng Felgyő (miền Nam nước Hung): trong mộ có hài cốt của hai đứa trẻ trong tư thế ôm nhau.

Ngôi mộ cổ có hài cốt của hai đứa trẻ trong tư thế ôm nhau vừa được phát hiện ở miền Nam Hungary

Được biết, ngôi mộ đặc biệt này nằm trong một khu được xác nhận là nghĩa trang của người Avar, một dân tộc sống ở vùng thảo nguyên Á - Âu, từng đứng đầu một đế chế rất mạnh vào thế kỷ VI-VIII ở vùng lòng chảo Kárpát (hiện nay, sắc dân này vẫn tồn tại ở vùng núi Caucasus).

Các nhà khảo cổ học cũng đang tìm hiểu xem tại sao hai đứa trẻ này lại bị chôn chung cùng một mộ. Một giả thiết được đưa ra: có thể dân làng bị một bệnh dịch gì đó khiến họ chết hàng loạt và do thiếu chỗ, cho phải chôn chung nhiều tử thi trong một mộ.

Điều này thời xưa có thể là bình thường, nhưng ngôi mộ vẫn khiến các nhà khảo cổ để ý.

Một đứa bé được đặt vào mộ rồi đẩy vào sâu, sau đó, người ta "nhét" thêm một đứa khác vào, khá chật chội" - Kerekes Orsolya, một kỹ thuật viên của nhóm khảo cổ học bảo tàng Móra Ferenc cho biết.

Có thể thấy rằng một đứa trẻ nằm ngửa, còn đứa kia nằm nghiêng do thiếu chỗ. cạnh khu nghĩa trang, các nhà khảo cổ còn tìm thấy dấu vết của những ngôi nhà, hệ cống rãnh và một số hố do người Avar đào, được giả định là từ thế kỷ XII, XIII.

Chiến binh Avar, nổi tiếng thiện chiến

Theo một giả thuyết, người Avar chính là một trong những dân tộc du mục đến Châu Âu từ Châu Á vào thế kỷ VIII-IX, sau đó định cư tại mảnh đất hiện nay là Cộng hòa Hungary; như vậy, người Hung cũng có thể có nguồn gốc từ sắc dân Avar.

(*) Bản tin đã được đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo báo chí Hungary