Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHIỀU VẠN DÂN HUNG XUỐNG ĐƯỜNG VÌ NỀN DÂN CHỦ

(NCTG) Cuộc đại biểu tình chống chính phủ đầu tiên sau kỳ tổng tuyển cử Quốc hội Hungary tháng 4-2018 đã diễn ra tối hôm qua, 14-4, thu hút sự tham gia của hàng trăm ngàn người theo thông tin của nhóm tổ chức.
Cuộc biểu tình và tuần hành thu hút nhiều vạn người tham dự
Xem clip của NCTG ở đây.

Index.hu cho hay “nhiều vạn người” đã xuống đường, Hvg.hu gọi đây là “cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất của mọi thời đại” của Hungary, nhưng cả hai mạng tin độc lập này đều không đưa ra ước đoán cụ thể về con số người biểu tình.

Thay vào đó, giới truyền thông mô tả rằng, đoàn người tập trung ở trước Nhà hát Opera và theo lộ trình đường Andrássy - đường Bajcsy-Zsilinszky - đường Alkotmány (Hiến pháp) để tràn vào quảng trường Kossuth Lajos, nơi tọa lạc Nhà Quốc hội.

Giới báo chí quan sát rằng, khi quảng trường Kossuth gần như đã chật cứng, thì phần cuối của đoàn người vẫn còn cách đó khoảng 1,5 cây số, phía Nhà hát Opera. Theo ghi nhận của PV NCTG, giới trẻ chiếm đa số trong cuộc biểu tình tuần hành.
 
Đòi dân chủ
Đòi dân chủ

Sự kiện mang tính phản kháng này được tổ chức trên mạng xã hội Facebook với tên gọi “Chúng ta là đa số - Biểu tình vì nền dân chủ” ngay sau khi cuộc bầu cử Quốc hội kết thúc với chiến thắng hết sức áp đảo của liên minh cầm quyền hiện tại.

Nhóm tổ chức là những cá nhân, trong đó người khởi xướng Lányi Örs (21 tuổi) hiện là sinh viên khoa Truyền thông và chưa bao giờ tổ chức biểu tình. Trả lời hvg.hu, Lányi Örs cho hay đây là một hoạt động dân sự, hoàn toàn ôn hòa và bất bạo động.

Mặc dù nhiều tổ chức dân sự không muốn “dây dưa” với các đảng phái, nhưng Lányi Örs cho rằng cần đến sự hiện diện và đồng hành của các chính đảng để họ nghe tiếng nói người dân. Đại diện các đảng đối lập chính đã được mời tham gia biểu tình.
 
“Chúng ta là nhân dân, chúng ta là đa số!”
“Chúng ta là nhân dân, chúng ta là đa số!”

Trái với những cuộc biểu tình trước đây, cuộc tuần hành ngày 14-4 đã bao hàm thông điệp mới và cụ thể: tiến hành một cuộc bầu cử mới, đồng thời toàn thể phe đối lập cần đoàn kết và hợp tác trong cuộc chiến chống lại thể chế độc đoán hiện tại.

Một điểm mới khác của cuộc tuần hành là đã quy tụ được đại diện của các chính đảng với nhiều khuynh hướng khác biệt, kể cả đối nghịch như Vona Gábor, Karácsony Gergely, Kunhalmi Ágnes, Gyurcsány Ferenc, Lendvai Ildikó, Fodor Gábor, Juhász Péter...

Mặc dù trước đó, truyền thông thân chính phủ “hù dọa” rằng sẽ có những cuộc bạo động thông qua biểu tình, tuy nhiên sự kiện ngày hôm qua đã diễn ra một cách hoàn toàn ôn hòa, kể cả khi những khẩu hiệu chỉ trích liên mình cầm quyền được vang lên.
 
Những chiếc điện thoại được giơ cao hưởng ứng yêu sách do các diễn giả đưa ra
Những chiếc điện thoại được giơ cao hưởng ứng yêu sách do các diễn giả đưa ra

Orbán, cút đi!”, “Viktátor!” (cách chơi chữ, ghép giữa tên của Thủ tướng Orbán Viktor và từ “diktátor”, nghĩa là độc tài), “Chúng ta là nhân dân, chúng ta là đa số!”, “FIDESZ bẩn thỉu!”... là những khẩu hiệu thường xuyên được đoàn người hô vang trong biểu tình.

Trong vòng 50 phút, các diễn giả (trong đó có cả những học sinh trung học) đòi cải đổi hệ thống bầu cử vốn được phe cầm quyền tạo dựng theo chiều hướng có lợi cho họ, cũng như đếm lại phiếu bầu, tổ chức lại bầu cử “nếu FIDESZ còn danh dự”.

Tự do ngôn luận, tự do báo chí và một nền truyền thông công ích độc lập, không thiên vị là một yêu sách khác, trong bối cảnh gần đây nhất, nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet) được coi là thành trì cuối cùng của báo chí độc lập cũng bị đóng cửa.
 
Phát số báo “Dân tộc Hungary” do các ký giả của tờ báo bị đóng cửa tự ấn hành
Phát số báo “Dân tộc Hungary” do các ký giả của tờ báo bị đóng cửa tự ấn hành

Đỉnh điểm của cuộc biểu tình là khi đoàn người, theo lời kêu gọi của các diễn giả, giơ điện thoại cầm tay lên cao thể hiện sự tán đồng và hô vang những khẩu hiệu đòi dân chủ, yêu cầu phe đối lập thống nhất lại trong một liên mình chống chính quyền...

Cuộc biểu tình chấm dứt khi đám đông cùng nhau hát Quốc ca Hungary và Quốc ca của Liên Âu, bản “Khải hoàn ca” (Ode an die Freude) của đại nhạc sư Ludwig van Beethoven, thể hiện mong ước một nước Hung dân chủ, tuân thủ những giá trị chung của EU.

Nhiều người còn ở lại và tuần hành đến các điểm ở trung tâm thủ đô Budapest tới đêm khuya mới giải tán, tuy nhiên không ở đâu xảy ra bạo động. Nhóm tổ chức kêu gọi tuần sau lại xuống đường, và cho rằng đây là khởi điểm của một chuỗi phản kháng mới.
 
Gióng hồi chuông báo động
Gióng hồi chuông báo động

Truyền thông Hungary cho hay, tại nhiều tỉnh, thành của Hungary và cả ở nước ngoài (Brussels, Berlin...), đã diễn ra các cuộc biểu tình biểu thị tình đoàn kết với cuộc đại tuần hành hôm qua tại Budapest.

Chùm ảnh của Trần Lê về cuộc biểu tình:
 
IMG 6268
 
IMG 6272
 
IMG 6278
 
IMG 6282
 
IMG 6287
 
IMG 6291
 
IMG 6292
 
IMG 6297
 
IMG 6307
 
IMG 6313
 
IMG 6318
 
IMG 6326

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Trần Lê