Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGƯỜI TỊ NẠN AFGHANISTAN XÂM NHẬP VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG BUDAPEST

(NCTG) Hôm thứ Tư, trong vòng vài tiếng, 30 người tị nạn Afghanistan đã xâm nhập tòa vương cung thánh đường Bazilika mang tên Thánh István tại thủ đô Budapest và bắt đầu một cuộc tuyệt thực để đòi được nhận quy chế tị nạn. Tuy nhiên, đến hồi 19 giờ 30 tối thứ Tư, nhóm tị nạn đã từ bỏ ý định "ngông cuồng" của họ và chịu lên xe buýt về trại Debrecen.

Sự viện diễn ra vào buổi chiều thứ Tư. Ngay lập tức, cảnh sát được báo tin và sau đó, vị linh mục phụ trách tòa thánh đường đã khóa cửa nhà thờ, để lại trong đó nhóm tị nạn.

Cảnh sát đã thông báo về sự việc có một không hai này cho Cục Nhập cư và Quốc tịch (BÁH); nhân viên của BÁH đã được cử xuống hiện trường để đàm phán với nhóm người Afghanistan. Giữa chừng, đích thân ông Ördög István, giám đốc Tị nạn của BÁH cũng xuống tị sát tình hình. Theo phát ngôn viên Daragó Réka của BÁH, "rất có thể" nhóm Afghanistan này đã được công nhận quy chế tị nạn tạm thời (*), tức là chắc chắn họ sẽ không bị trục xuất hay dẫn độ về quê hương.

Theo nguồn tin của Kênh truyền hình TV2, cảnh sát Hungary đã lên kế hoạch dẫn độ nhóm tị nạn khỏi tòa thánh đường thiêng liêng nhất của Hungary. Nguồn tin này khi đó không được phía cảnh sát xác nhận, tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã dẫn đến kết quả vào hồi 19 giờ 30 phút. Tuy nhiên, trong buổi họp báo được tổ chức sau đó, ông Ördög István vẫn xác nhận nguồn tin, theo ông, "khi thấy có vẻ cảnh sát sẽ can thiệp, nhóm tị nạn đã phải quyết định". Cũng theo vị giám đốc Tị nạn - và điều này được ông Snell György, linh mục phụ trách tòa thánh đường xác nhận -, nhóm tị nạn đã không làm gì "quá trớn" trong nhà thờ.

Theo tin của báo chí, họ thấy hơn mười người Afghanistan rời tòa Bazilika và lên xe buýt đi về trại tị nạn Debrecen. Trả lời câu hỏi của mạng tin [index], người phụ trách báo chí của Sở Cảnh sát Budapest (BRFK) cho hay tất cả nhóm tị nạn đã đều được chở về Debrecen. Tuy nhiên, ông này không cho biết họ có phải chịu hình thức kỷ luật nào không.

Theo giám đốc Tị nạn Ördög István, nhóm tị nạn không phạm phải hành vi vi phạm nào, vì Debrecen là trại mở, nghĩa là cư dân của trại có thể rời trại trong vòng 24 giờ mà không phải xin phép. Có thể vì vậy mà nhóm Afghanistan đã chịu "hạ vũ khí" dễ dàng như thế. Ông Ördög cho rằng nhóm tị nạn sở dị chọn tòa Bazilika làm nơi "ẩn náu" vì họ nghĩ rằng nhà thờ là nơi "bất khả xâm phạm" để họ có thể đòi hỏi những yêu sách của mình.

Gần đây nhất, những người tị nạn Afghanistan cũng đã có nhiều hành động "ngoạn mục" để phản đối thủ tục tị nạn cồng kềnh và kéo dài của Hungary, chẳng hạn như rủ nhau trèo lên cột điện cao thế cao tới 30m, hoặc biểu tình ngồi...

(*) Quy chế trị nạn tạm thời (befogadott - tạm dung) cho phép người tị nạn được lưu trú tại quốc gia sở tại chừng nào những vấn đề của quốc gia nơi họ ra đi (chiến tranh, dịch bệnh, thiên tại...) chưa được giải quyết. Quy chế này "yếu" hơn nhiều so với tị nạn (chính trị).

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]