Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGHI CAN BỊ TẠM GIAM CŨNG ĐƯỢC ỨNG CỬ DÂN BIỂU QUỐC HỘI

(NCTG) Đó là câu chuyện đang được công luận Hungary rất để tâm: chưa đầy 3 tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày 11-4 tới, 3 công dân Hungary đang bị truy cứu hình sự đã thu thập đủ số phiếu ủng hộ để trở thành ứng viên dân biểu.

“Nhà cách mạng” Budaházy György, bị tạm giam vì tội danh khủng bố

Một trong số đó là nhân vật cực đoan khét tiếng Budaházy György, đang bị tạm giam vì tội danh khủng bố. Hai người còn lại là ông Földesi-Szabó László, cựu sĩ quan cảnh sát, có liên quan đến một vụ lừa đảo hàng tỉ Forint trên cương vị người đứng đầu một tổ chức dân sự; và ông cụ Szoboszlai Barna (67 tuổi), người đã chăng điện vào hàng rào để bảo vệ vườn dưa chuột vốn thường xuyên bị những tay trộm “thăm viếng”, khiến 1 kẻ thiệt mạng và 2 kẻ khác bị thương nặng.

Nhiều chuyên gia luật diễn giải rằng, theo luật định của Hungary, bất cứ công dân nào chưa bị xử bởi bản án có hiệu lực pháp luật, và thu thập được đủ lượng phiếu ủng hộ tối thiểu (750) từ các cử tri, thì đều được vào danh sách ứng viên dân biểu và được hưởng quyền miễn trừ. Như thế, các nghi can đang bị truy cứu hình sự, kể cả người bị tạm giam để điều tra, cũng vẫn có quyền ứng cử nghị sĩ Quốc hội, và có cơ được tại ngoại trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử cho đến khi kết thúc kỳ bầu cử.

Một luật gia về Luật Hiến pháp, ông Kolláth György, cho biết: điều này, trong thực tế, có nghĩa là cuộc điều tra sẽ được tạm ngưng. Đối với nghi can đang bị tạm giam, không thể đưa đương sự đi hỏi cung, thẩm vấn, và tùy từng trường hợp, có thể họ sẽ được tại ngoại.

Ông Szoboszlai Barna, người đang bị truy cứu hình sự vì tội giết người

Trong ba trường hợp, khá thú vị là “ca” của ông Szoboszlai Barna, hiện là ứng viên dân biểu trong sắc áo Đảng Đoàn kết. Chủ tịch đảng này, ông Szepessy Zsolt thông báo: do đã thu thập và bàn giao đủ 750 phiếu tại thành phố Tiszaújváros, ông Szoboszlai Barna đã nhận được giấy phép từ tòa án địa phương, cho phép ông rời nơi ở để đi... vận động tranh cử.

Đứng đầu “bảng cử” của Đảng Đoàn kết, một trong vài chục đảng nhỏ tham gia kỳ bầu cử năm nay, ông Szoboszlai được biết đến vì “thành tích” giăng dây điện trần vào hàng rào để đuổi trộm. Mặc dù ông đã thông báo xa gần rằng “cẩn thận, điện giật!”, nhưng những phần tử trộm cắp trong vùng vẫn không “chừa”, và kết quả của “thử nghiệm” liều lĩnh ấy là một người thiệt mạng.

Tuy nhiên, chủ nhân của vườn dưa chuột cũng bị truy cứu hình sự với tội danh mưu toan giết nhiều người. Từ một ông cụ về hưu, Szoboszlai Barna trở thành chính khách và chương trình tranh cử của ông đặt trọng tâm vào những yếu tố trọng yếu, như củng cố việc bảo vệ sở hữu cá nhân, cải thiện an ninh công cộng và hỗ trợ người đứng tuổi.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo RTLKlub & Hãng Thông tấn Độc lập