Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“NGÀY ĐẶC BIỆT” VỚI VACCINE PFIZER ĐÃ CHẤM DỨT!

(NCTG) Từ sáng hôm nay 1-5, lại có thể đặt hẹn cho 2 loại vaccine Sinopharm và AstraZeneca, sau 1 ngày hệ thống bị “bọn người xấu tấn công mạng” và do đó, bị “sập”, theo thông báo của chính quyền Hungary, nhưng giới truyền thông nước này nghi ngờ khẳng định nói trên.
Xếp hàng rồng rắn thử vận may, Budapest ngày 30-4-2021 - Ảnh: Farkas Ágnes Virág (index.hu)
Như đã biết, sau khi Thủ tướng Orbán Viktor tuyên bố vào sáng sớm 30-4, rằng có một lượng lớn vaccine Pfizer được dành để tiêm đặc biệt trong ngày thứ Sáu và có thể đặt hẹn để chích ngừa, lập tức hệ thống EESZT (Dịch vụ Y tế Điện tử) bị quá tải và không thể tiếp cận trong ngày. Việc đặt hẹn để chích ngừa theo đúng quy định như vậy trở nên bất khả kháng!

Bên cạnh việc đa số cư dân tại Hungary tin tưởng và ưa chuộng vaccine Pfizer nhất (“tiền Mỹ, trí tuệ Hung”, theo lời ông Orbán Viktor), cơn sốt càng lên cao khi thủ tướng Hung nói rằng lứa tuổi 16-18 cũng sẽ được chích ngừa sau 10-5 với loại thuốc này (đã được cất để dành), và ai muốn tiêm Pfizer vẫn có thể nhận được hôm 30-4, nhưng sau đó phải chờ nhiều tuần.

Cho dù báo chí Hung có vạch ra, tháng 5-2021 Hungary theo kế hoạch sẽ còn được nhận 1,3 triệu liều Pfizer, và con số học sinh ở lứa tuổi 16-18 sẽ tiêm chủng không quá nhiều để có thể “khan” vaccine Pfizer trong thời gian dài (và như thế, lời ông Orbán Viktor khả năng là “xạo”), nhưng rất đông dân Hung trên toàn quốc đã bủa vây các bệnh viện để “thử vận hên xui”.

Các nhóm trên mạng đã được lập ra để người dân tự chia sẻ với nhau thông tin về việc ở đâu có thể tiêm được “vaccine Mỹ”, trong khi vaccine Trung Quốc được chính quyền quảng bá rất dữ dội, thì bị ra rìa: ở Quận 9 (Budapest), đích thân Quận trưởng phải thông báo trên Facebook, nhưng cũng chỉ có 11 (!) người đăng ký trên tổng số 1.000 liều mà nơi này được nhận!

Rốt cục, tại các cơ sở y tế trên toàn quốc, người dân xếp hàng rồng rắn chờ đợi đến lượt: thông tin có ít nên nhiều người “hết chỗ nọ, lại thử chỗ kia”. Tại Budapest, nhiều bệnh viện chấm dứt tiêm “vaccine Mỹ” từ trưa vì “hết hàng”, nhưng cũng có những nơi còn chích ngừa đến tối khuya, hoàn toàn trên tinh thần “phục vụ dân” chứ không theo bất cứ quy định nào cả!

Đến chiều, Thủ tướng Orbán Viktor hân hoan thông báo đã hoàn thành tiêm chủng cho người thứ 4 triệu, với khẩu hiệu “Tiêm - Tiêm nữa - Tiêm mãi”, nhưng cả ông lẫn Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus đều lờ tịt trước việc người dân phải “tự xử”, chứ không thể đặt hẹn một cách chính thống. Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília thì “vu” cho người xấu phá hoại.

Tuy nhiên, truyền thông Hungary ghi nhận, kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Hungary, chính quyền nước này đã 6 lần viện dẫn “tấn công mạng” để lý giải những yếu kém trong hoạt động của hệ thống y tế và thông tin điện tử, được thiết kế một cách vô cùng đắt đỏ từ nguồn ngân sách. Phải đến tối muộn, EESZT mới được phục hồi, nhưng Pfizer thì đã hết!
 
Hệ thống Dịch vụ Y tế Điện tử EESZT được phục hồi, nhưng vaccine Pfizer thì đã hết - Ảnh chụp màn hình
Hệ thống Dịch vụ Y tế Điện tử EESZT được phục hồi, nhưng vaccine Pfizer thì đã hết - Ảnh chụp màn hình

Như lường trước được nhu cầu lựa chọn loại vaccine này của người dân, chính quyền phải thông báo ở nhiều nơi, rằng “chiến dịch một ngày” với Pfizer đã chấm dứt, thuốc đã hết, khi nào có thì họ sẽ thông báo và trước mắt, người dân hãy tạm bằng lòng với Sinopharm và AstraZeneca vì “vaccine nào ở Hung cũng hiệu quả, vaccine nào cũng bảo vệ được dịch bệnh”.

Báo chí nhận xét rằng chính phủ Hungary muốn dùng mọi cách để gia tăng số người tiêm chủng, và đạt tỷ lệ chích ngừa cao trước các trận đấu của Giải Vô địch Bóng đá Châu Âu 2020 (bị hoãn sang năm nay), mà nước này cho phép sân vận động được mở 100% cho các cổ động viên. Rất nhiều dịch vụ, hoạt động được tái mở hôm nay, 1-5, do đã có 4 triệu người tiêm.

Trong khi đó, một số chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Hungary cho rằng không thể tránh được làn sóng thứ 4 của dịch bệnh, mặc dầu những ngày gần đây Covid-19 thuyên giảm tại nước này. Dầu vậy, khả năng là sẽ có rất đông người - trong đó có giới trẻ đã tiêm chủng hôm qua - tận dụng “thẻ miễn dịch” để du lịch và tham dự các hoạt động thể thao, giải trí sắp tới...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh