Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGÀY CÀNG CÓ ÍT NGƯỜI XIN TỴ NẠN Ở HUNGARY

(NCTG) Trong khi chiến dịch tuyên truyền bài xích người tỵ nạn của chính quyền Hungary lên tới một “tầm cao mới”, những số liệu thống kê cho thấy ngày càng có ít người xin tỵ nạn ở Hung.
Người xin tỵ nạn chờ đợi trước hàng rào sắt, tại cửa vào của khu vực chuyển tiếp ở vùng Röszke (biên giới Serbia - Hungary) - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Theo những dữ liệu mới nhất do Cục Nhập cư và Quốc tịch (BÁH) cung cấp cho nhật báo “Dân tộc Hungary”, tổng cộng chỉ có vỏn vẹn 1.300 người xin tỵ nạn đang cư trú trong các trại tỵ nạn trên lãnh thổ nước Hung.

Trong số đó, có gần 600 người sống trong “trại mở”, 700 người tại “trại kín” (có canh gác). Lý do của những con số ít ỏi này là vì chính quyền Hung đã thực hiện chính sách hạn chế tới mức tối đa việc tiếp nhận người xin tỵ nạn ở biên giới phía Nam, chủ yếu là với Serbia.

Đồng thời, hàng ngày lại có 20-30 người xin tỵ nạn “rỏ rỉ” sang Phương Tây qua ngả Áo, do đó trong những ngày qua, Vienna cho hay họ đang cân nhắc khả năng xây hàng rào tại đoạn biên giới với Hung ở Burgenland, bang cực Đông của Cộng hòa Áo.
 
Trại tỵ nạn ở vùng Körmend, được mô tả là chật chội, bẩn thỉu, những điều kiện sống tệ hại, và cảnh sát cũng bạo hành người tỵ nạn. Ảnh do dân biểu đối lập Kunhalmi Ágnes chụp (chính quyền Hung không cho phép giới báo chí vào tác nghiệp tại các trại tỵ nạn)
Trại tỵ nạn ở vùng Körmend, được mô tả là chật chội, bẩn thỉu, những điều kiện sống tệ hại, và cảnh sát cũng bạo hành người tỵ nạn. Ảnh do dân biểu đối lập Kunhalmi Ágnes chụp (chính quyền Hung không cho phép giới báo chí vào tác nghiệp tại các trại tỵ nạn)

Người xin tỵ nạn muốn vào Hung phải chầu chực chờ đợi nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần tại khu vực chuyển tiếp (tranzitzóna), thật ra đã thuộc lãnh thổ Hungary nhưng bị ngăn với nước Hung “thực sự” bởi tuyến hàng rào sắt hơn 170km được dựng giữa Hungary và Serbia.

Vì vậy, rất nhiều người xin tỵ nạn đã bị ách lại ở phía Serbia. Trong số đó, nhiều nhóm - đa phần là các công dân Afghanistan và Palestine - đã tổ chức tuyệt thực tại vùng Horgoš (cửa khẩu biên giới Serbia - Hungary) để phản đối và đòi được nhập cảnh Hung.

Tuy nhiên, hành động quyết liệt này của vài trăm người tỵ nạn đã thất bại trước thái độ cứng rắn của chính quyền Hungary, khi một quan chức an ninh cao cấp của Chính phủ Hung tuyên bố thẳng thừng, rằng Budapest không thể lùi bước trước “những kẻ di dân”.
 
Nhóm người xin tỵ nạn tuyệt thực tại vùng Horgos, biên giới Serbia - Hungary. Ngày 26-7-2016 - Ảnh: Molnár Zsolt (index.hu)
Nhóm người xin tỵ nạn tuyệt thực tại vùng Horgoš, biên giới Serbia - Hungary. Ngày 26-7-2016 - Ảnh: Molnár Zsolt (index.hu)

Cuộc tuyệt thực chấm dứt sau sáu ngày, nhiều người rơi vào trạng thái kiệt sức. Chính quyền Serbia tạo điều kiện chở họ về thủ đô Belgrade, hoặc thành phố Subotica (Szabadka) gần biên giới Hung - tại các trung tâm tỵ nạn ở đó, họ sẽ được nhận phần ăn và chăm sóc từ các bác sĩ.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo index.hu