Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT NHÀ VÔ ĐỊCH THẾ VẬN HUNGARY PHẢI TRẢ GIÁ VÌ 1 CÁI BẠT TAI

(NCTG) Sau cựu vận động viên (VĐV) vật Farkas Péter, ông Gerendás György - nhà vô địch môn bóng nước Thế vận hội 1976, hiện là huấn luyện viên CLB Eger - cũng sẽ không nhận được khoản trợ cấp cho đến cuối đời, theo luật định được sửa đổi.

HLV Gerendás György, cựu vô địch Thế vận

Cuối năm 2009, Quốc hội Hungary đã phê chuẩn việc sửa đổi một điều khoản trong Đạo luật Thể thao, cho phép các VĐV từng đoạt huy chương trong các kỳ thế vận (và các HLV của họ) được hưởng khoản trợ cấp của Nhà nước cho đến cuối đời.

Theo đó, nếu các đương sự đã lọt vào hồ sơ hình sự của cơ quan tư pháp thì họ sẽ bị truất quyền nói trên. Sở dĩ điều khoản kể trên được sửa đồi vì Farkas Péter, nhà vô địch Olympic Barcelone 1992, trong thời gian lẩn trốn pháp luật do bị bị truy nã, đã dùng khoản trợ cấp 200.000 Ft hàng tháng để sinh kế.

Sau khi Đạo luật Thể thao được sửa đổi, ngoài Farkas Péter, còn có thêm chừng 20 VĐV, HLV cùng “chịu số phận” hẩm hiu này. Trong số đó, có Gerendás György, hiện là HLV CLB bóng nước Eger, là CLB duy nhất của Hungary được thi đấu trong giải EuroLeague (giải cao nhất của Châu Âu).

Lý do là vì một cái tát diễn ra cách đây 4 năm. Theo lời thuật lại của ông Gerendás, trong trận đấu giữa CLB Eger và Vasas, trong khi đang trao đổi với trọng tài trận đấu, ông Méhes Jenő (giám đốc CLB Vasas) đã tiến đến và thường xuyên “nói leo” trong cuộc trò chuyện. Mặc dù ông Gerendás và vị trọng tài đã đề nghị Méhes “thôi đi”, nhưng ông ta vẫn tiếp tục khiêu khích và kết quả là do không kiềm chế được mình, nhà cựu vô địch Thế vận đã giáng cho “đối thủ” một cái bạt tai.

Ngay sau đó, ông Gerendás đã thừa nhận lỗi của mình, nhưng ông vẫn bị nhóm cảnh sát được gọi tới tố cáo vì hành vi “côn đồ” và do đó, có tên trong hồ sơ hình sự.

Trả lời báo chí, ông Gerendás xác nhận rằng từ năm mới, ông đã không được nhận khoản trợ cấp 200.000 Ft (dành cho danh hiệu vô địch Olympic) và 100.000 Ft (dành cho HLV của đội vô địch Thế vận).

Tuy nhiên, nhà thể thao cho biết ông đồng tình với đạo luật sửa đổi: “Tôi vui mừng vì Nhà nước đã nhớ đến chúng tôi và giờ đây, tôi tôn trọng quyết định không trao khoản trợ cấp đó cho tôi. Khoản trợ cấp ấy là một số tiền đáng kể, là sự thừa nhận của một quốc gia đối với những tấm gương. Nếu ai đó làm phật ý quần chúng, người ấy cần phải bị trừng phạt”.

Trước đó, nhận xét về hậu quả của cái tát trớ trêu năm 2006, ông Gerendás thẳng thắn nói với báo giới: “Điều tôi phạm phải bên bàn trọng tài là phản ứng của một con người, nhưng không phải của một nhà thể thao!

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu