Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT NGƯỜI HUNGARY GIẾT MẸ VÌ „LÒNG NHÂN TỪ”

Ngay cả những cảnh sát lão luyện nhất cũng phải kinh ngạc và rùng mình khi Sz. László, một người đàn ông Hungary khai rằng ông ta đã bóp cổ chết bà mẹ 85 tuổi vì „lòng nhân từ”, và chính bà mẹ đã yêu cầu ông ta giúp bà được chết.

Sz. László và con gái, hai nhân vật trong tấn thảm kịch xảy ra tại Budapest

Theo tin của nhật báo „Bors”, hạ tuần tháng 6-2009, một người đàn ông tên là Sz. László đã đến đồn cảnh sát đầu thú. „Tôi đã giết mẹ tôi”, đó là câu nói đầu tiên của ông ta với người sĩ quan trực.

Tại một căn hộ thuê ở phố Vahot (Quận 11, Budapest), cảnh sát Hungary tìm thấy một tử thi nằm trong một chiếc hòm gỗ. Xác đã nằm đó khá lâu vì cư dân trong khu nhà phàn nàn rằng từ nhiều ngày, có một mùi khó chịu lan ra trong tòa nhà mà không ai biết rõ nguyên do.

Kể về những gì đã xảy ra, Sz. László cho biết: mẹ ông, khi lâm bệnh hiểm nghèo không còn cách chữa, đã van nài ông hãy giúp để bà có thể ra đi. Thoạt tiên, họ đã dùng thuốc ngủ nhưng không thành: bà mẹ chỉ ngất xỉu đi, chứ không chết. Khi đó, László quyết định bóp cổ mẹ và dùng bao ni-lông bọc kín tử thi rồi đặt vào một chiếc hòm khá nhỏ, đã được chuẩn bị sẵn.

Sz. László không trả lời được câu hỏi tại sao ông ta lại giấu xác mẹ trong nhà trong vòng 4 ngày. Sau đó, ông ta gọi điện cho con gái, nói rằng „bà đang hấp hối”. Khi cô con gái về tới nhà, Sz. László bảo „bà đã qua đời” và đã được mang đi. Như thế, cô con gái ở trong căn hộ 4 ngày mà không hề biết, ở phòng bên, có tử thi của người bà đã bị bóp cổ tới chết.

Trả lời câu hỏi của báo giới, nhà tâm lý học hình sự Végh József cho rằng: „Bốn ngày trôi qua mới đủ để Sz. László ý thức được điều gì đã xảy ra, và ông ta đã phải trực diện với hành động bất thường của mình”.

Nếu quả thực đây là trường hợp „cái chết nhân đạo” thì cần phải có một bằng cứ nào đó”, ông Végh József quan niệm. Bằng cứ đó, có thể là cuộn băng video do chính tay Sz. László thực hiện: ông ta đã quay một phần „cuộc hành quyết”, không phải để chứng tỏ „cái lý” của mình, mà là vì „gia đình chúng tôi có tập quán ghi lại mọt sự kiện”, như lời ông ta thổ lộ.

Trước mắt, Sở Cảnh sát Budapest chưa công bố nội dung cuộn băng, cũng như những thông tin mà họ đã tìm được trong quá trình điều tra. Nhật báo „Bors” đã tìm gặp người vợ đã ly thân của Sz. László, tuy nhiên bà không muốn trả lời phỏng vấn và chỉ nói tấn thảm kịch khiến gia đình bà hết sức khổ tâm.

Láng giềng của Sz. László thì cho hay: họ rất ít khi gặp bà cụ 85 tuổi, chỉ biết cụ rất gày gò và bị bệnh tật hành hạ.

Trong lịch sử hình sự Hungary, đây không phải là lần đầu tiên một kẻ giết người viện cớ đương sự thực hiện „cái chết nhân đạo”. Năm 1993, B. Györgyi đã giết con gái 11 tuổi một cách chủ đích: thoạt tiên, cô ta vứt chiếc máy sấy tóc vào bồn tắm và sau đó, khi thấy điện không đủ để giật chết con gái, cô ta lấy khăn tắm thắt cổ đứa trẻ tội nghiệp, vào lúc ấy đã mắc chứng bệnh nan y vô phương cứu chữa.

Cuối cùng, bản án tù giảm 2 năm dành cho B. Györgyi đã được tổng thống Hungary giảm nhẹ, thành án tù treo.

Luật pháp lên án hành vi giết người, nhưng luật coi là một tình tiết giảm nhẹ, nếu ai đó giết người xuất phát từ lòng nhân từ, chứ không phải vì trả thù hoặc giận dữ”, luật sư Szikinger István, một chuyên gia hàng đầu về Luật Hình sự của Hungary nhận định.

(*) Bản tin đã đăng trên "Tiền Phong".

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo „Bors”