Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT NGHI CAN BỊ TẠM GIỮ TẨU THOÁT

(NCTG) Một người đàn ông 47 tuổi, đang bị tạm giữ, đã tẩu thoát trên đường khi bị giải lên tòa án Quận IV. Cảnh sát Budapest chặn tất cả các tuyến đường ra khỏi thủ đô, nhưng chưa bắt được nghi can.

Đại diện cơ quan tư pháp cho biết: D.A. bị giải đến tòa vì tội trộm cắp. Giữa chừng, người áp tải còng tay y vào một lò sưởi để đi vệ sinh, nhưng vì chiếc lò sưởi này… lung lay nên nghi can đã dễ dàng tháo chạy. Tuy nhiên, khả năng là chiếc còng vẫn còn trên tay y.

Vì vụ tẩu thoát này, thủ đô Budapest đã bị đặt vào trạng thái “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong 2 tiếng, từ 10 đến 12 giờ. Cầu Erzsébet bị ngăn trong một thời gian, thêm vào đó, cầu Lánchíd thì bị các thành viên tổ chức Greenpeace phong tỏa, nên giao thông thành phố đã tắc nghẽn một thời gian.

Sau 12 giờ, cảnh sát vẫn tiếp tục truy lùng nghi can tại các nhà ga, những tụ điểm chính và kiểm tra “hú họa” xe cộ ra ngoài Budapest.

Gần đây nhất, tháng 12-2006, một tù nhân đã tẩu thoát ở phố Gyorskocsi. Người đàn ông 38 tuổi này đã hành hung người gác tù, cướp vũ khí và chạy trốn khỏi Viện Kiểm sát Quân đội; lẽ ra y phải làm chứng trong một vụ án hình sự tại đó. Mặc dù cảnh sát Hung đã lập tức truy lùng và chặn các tuyến đường ra khỏi Budapest, nhưng tên tù nguy hiểm này chỉ bị bắt sau đó 20 ngày, khi y đang điềm nhiên… đi xe đạp ở ngoại thành thủ đô.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI và [index]