Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN TỰ QUẢN BỊ ÁM HẠI

(NCTG) Thứ Bảy tuần qua, bà Balla Irma (sinh năm 1949), một đại diện chính quyền tự quản địa phương thành phố Debrecen đã bị giết hại, theo cảnh sát, bà bị đánh đến chết.

Là đảng viên FIDESZ, bà Balla Irma tham gia Hội đồng Thành phố từ năm 1998 và được biết đến trên cương vị một chính khách, một thành viên tích cực của các Nhóm Công dân do FIDESZ đề xướng. Cái chết của bà được người con trai thông báo cho cảnh sát vào chiều thứ Bảy. Theo nguồn tin của tờ báo điện tử [index], thi thể của bà được tìm thấy bên cánh cửa đóng kín, như vậy khả năng là thủ phạm có chìa khóa vào nhà.

Đã từ rất lâu, mới có một chính khách Hungary qua đời vì bị bạo hành

Cho đến nay, viện cớ cần tập trung vào công việc điều tra, cảnh sát chưa đưa ra thông tin nào cụ thể về vụ án mạng. Một số chuyên gia hình sự đã được triệu tập trong cuộc điều tra được mở vì vụ án mạng này.

Hàng xóm của nạn nhân không trả lời phỏng vấn của RTLKlub, tuy nhiên họ cho biết bà Balla Irma là một phụ nữ ít nói và không hiểu ai có thể là kẻ thù của bà. Tuy nhiên, ngay từ tối thứ Bảy, khi cảnh sát và xe cấp cứu vừa tới hiện trường, tại một cửa hiệu nhỏ ở góc phố Bercsényi (nơi bà Balla sinh sống), dư luận đã cho rằng vị nữ chính khách giữ nhiều tiền mặt tại nhà. Cách đây ít lâu, nhiều căn hộ của một tòa nhà tập thể tại Debrecen bị hỏa hoạn và bà Balla là người tổ chức quyên góp để giúp đỡ những nạn nhân ở đây. Cảnh bà nhận số tiền quyên góp đã được đưa lên truyền hình địa phương.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo Index/MTI/RTLKlub