Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Hungary: THỨ SÁU TUẦN THÁNH LÀ NGÀY NGHỈ LỄ

(NCTG) Quốc hội Hungary mới đây vừa thông qua đề xuất để Thứ Sáu Tuần Thánh (Nagypéntek) trở thành ngày nghỉ lễ chính thức, và quyết định này sẽ có hiệu lực tại Hung ngay trong dịp Phục sinh năm nay.
Đức Hồng y Erdő Péter, Giám mục giáo phận Esztergom - Budapest trong lễ Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vương cung thánh đường Esztergom - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
Như vậy, trong dịp Phục sinh sắp tới, người làm việc trong công sở tại Hungary sẽ được nghỉ liền bốn ngày, từ 14-4 tới 17-4 (tức từ thứ Sáu tới hết thứ Hai). Theo Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Balog Zoltán, tại Châu Âu có tổng cộng 14 nước nghỉ việc trong Thứ Sáu Tuần Thánh.

Được biết, đề xuất về việc nghỉ thêm một ngày trong lễ Phục sinh đã được Thủ tướng Orbán Viktor thông báo vào tháng 10 năm ngoái. Ngày 7-3 vừa qua, Quốc hội Hungary đã thông qua điều này với 163 phiếu thuận và 2 phiếu trắng.

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày thứ Sáu cuối cùng trước lễ Phục sinh, đồng thời là một ngày lễ thiêng liêng của người Cơ-đốc, tưởng nhớ việc Đức Chúa Jesus bị đóng đinh vào thập giá và qua đời tại Đồi Sọ (Calvarium trong tiếng La Tinh, hay Gogoltha trong tiếng Anh) sau khi phải đi qua con đường khổ nạn (Via Dolorosa) với 15 chặng của Đàng Thánh Giá (Via Crucis).

Sự kiện này xảy ra sau khi vào hôm trước, thứ Năm, Jesus đã có bữa tối cuối cùng (Tiệc Ly) với các sứ đồ, khi Ngài lấy bánh thánh và rượu nho ban cho các môn đồ và nói “này là thân thể ta”, “này là huyết ta”, như một lời tiên đoán cho sự chết của Ngài sau đó để cứu chuộc tội lỗi cho chúng sinh.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn